Do trận lượt đi hai đội đã hoà nhau, nên lợi thế trong trận lượt về đang nằm trong tay Barcelona khi họ được thi đấu trên sân nhà. Thêm vào đó, tại Nou Camp đội bóng xứ Catalan khi ở đây họ mới chỉ để chịu thua đúng 1 trận đấu kể từ đầu mùa( thua Real 1-0) trong khi đó đây đã là trận đấu thứ 8/10 không thắng của Sevilla trên sân khách...
Bước vào trận đấu lượt về tiếp Sevilla ở Nou Camp cả hai đội đều chịu những mất mát không nhỏ về mặt nhân sự do giải vô địch các quốc gia Châu Phi. Nếu như Barca mất Toure và Eto’o và có thể sẽ không có Edmilson vì chấn thương thì Sevilla còn tổn thất nặng nề hơn khi không nhận được sự phục vụ của ba hảo thủ: Keita, Kanoute và Kone. Barcelona có sự tỏa sáng của Henry thì Sevilla sẽ có sự góp mặt trở lại của đại pháo Fabiano. So sánh như thế để thấy không bên nào có lợi thế hơn về mặt nhân sự trong cuộc đối đầu đêm nay.
Tuy hai bên đều mất đi những con bải chủ chốt của mình nhưng những con người còn lại của Barca vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Và điểm sáng nhất trong đội hình của gã khổng lồ xứ Catalan hiện tại chính là Thierry Henry. Ở lượt đấu cuối tuần trước tại La Liga, cựu siêu sao của Arsenal đã toả sáng rực rỡ với hai pha kiến tạo thành bàn vào lưới Real Murcia để đem về chiến thắng đậm đà cho đội nhà.
Vượt qua những đau buồn vì những chấn thương liên miên và giai đoạn thích nghi khó nhọc Henry đang dần lấy lại phong cách một cầu thủ lớn, điều mà Barca đang cần khi những ngôi sao sáng nhất của họ phải vắng mặt. Và đây đúng là một mối lo lớn dành cho chiến lược gia Manolo Jiménez.
Sevilla chuẩn bị cho cuộc chiến với nhiệm vụ phải ghi tối thiểu một bàn nếu muốn giành vé đi tiếp vào vòng sau và bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Tuy nhiên, kỉ lục trên sân nhà hiện tại của Barca hiện tại sẽ không làm cho đoàn quân của HLV Manolo Jiménez cảm thấy thích thú. Đến thời điểm này, Barca mới để thủng lưới 5 bàn trong khi xuyên thủng các mành lưới của các đối thủ đến 26 lần.
 |
|
Copa del Rey: Iniesta - Alves - Sevilla-Barcelona
|
Thất bại duy nhất của đoàn quân Frank Rijkaard trên sân nhà là trận thua trước đối thủ truyền kiếp Real Madrid ngay trước lễ giáng sinh và Barca đã sớm quên nỗi ưu phiền đó khi năm mới bắt đầu.
Trong khi Barca đang chơi rất tốt trên sân nhà thì Sevilla lại chơi rất tệ trên sân khách. Đến thời điểm này, Sevilla mới giành nổi một chiến thắng khi du đấu xa nhà và thua tới 6 trong tổng số 9 trận. Do vậy, cơ hội để họ tạo ra một cuộc lật đổ gần như là con số không.
Như vậy, “thiên thời – địa lợi – nhân hoà”, tất cả đều đang đứng về phía các cầu thủ chủ nhà Barcelona. Họ đang có cơ hội vàng để biến các nhà ĐKVĐ Sevilla thành các nhà cựu VĐ ngay ở vòng 1/8.
Đội hình dự kiến
Barcelona: Valdes, Zambrotta, Puyol, Thuram, Sylvinho, Xavi, Marquez, Gudjohonsen,Bojan, Giovani, Henry.
Sevilla: D.Sanctis (TM), Escude, Fazio, D.Alves, Mosquera, D.Capel, Poulsen, Maresca, J.Navas, Luis Fabiano, Chevanton.
Dự đoán Barcelona 2- 0 Sevilla
Ngọc Mai