Sau một năm có thể gọi là tương đối thành công với Real mà đỉnh cao là chức vô địch La Liga. Năm 2008, các chiến binh của “Kền Kền trắng” sẽ khởi động bằng việc tái chiến với đội bóng hạng hai Alicante trong trận lượt về Cúp nhà vua Tây Ban Nha vào đêm nay (02/01)...
Đây chắc chắn sẽ là một trận cầu không dễ dàng cho đội bóng hoàng gia. Còn nhớ, Real đã vô cùng may mắn khi thủ hoà 1-1 với Alicante trong trận đấu lượt đi hồi tháng trước nhờ sự xuất sắc của thủ thành thế vai Javier Balboa và phong độ tương đối ổn định tại sân chơi cúp trong những năm gần đây.
CLB từng 9 lần lên ngôi bá chủ Châu Âu thường rẩt dễ bị đánh bại bởi các đội bóng vô danh và chưa từng đăng quang ở sân chơi này kể từ năm 1993.
Tuy nhiên, HLV hiện tại của Kền Kền trắng, Bernd Schuster đã từng đưa đội bóng cũ của ông Getafe lọt vào đến trận chung kết ở mùa bóng năm ngoái và cựu tiền vệ của Real, Barcelona và Atletico Madrid đã từng giành được một kỉ lục đáng nể ở sân chơi cúp trên cương vị cầu thủ. Nhìn toàn cục, 3 điểm và chiếc vé đi tiếp vào vòng sau sẽ khó thoát khỏi tay Real vào đêm nay.
 |
|
Robinho đã sẵn sàng
|
Giống như đối thủ truyền kiếp của mình, Barcelona cũng đang là kẻ nắm thế chủ động trước kẻ dưới cơ Alcoyano. Trong trận lượt đi, gã khổng lồ xứ Catalan đã vùi dập đội bóng hạng ba 3 bàn không gỡ và có lẽ nạn nhân sẽ tiếp tục phải nếm mùi đau khổ bởi như thế Barca mới nuốt trôi được cục đắng trước Real.
Đội bóng của HLV Frank Rijkaard sẽ không nhận được sự phục vụ của thủ thành chuyên “bắt” cúp Albert Jorquera do chấn thương trong giai đoạn giáng sinh. Dù như thế, chiếc vé đi tiếp vào vòng sau chắc chắn sẽ khắc tên Barca.
Ngọc Mai