Cứ 10 người Pháp yêu nước khi được hỏi, có lẽ đều nói... “Dire non à Domenech” (nói không với Domenech) sau màn trình diễn rất không ấn tượng của đội bóng áo lam tại vòng loại World Cup 2006 vừa qua. Phải đến tận loạt trận cuối cùng, Les Bleus mới chính thức giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Đức mùa hè năm sau.
Chiến thắng 4-0 trước Đảo Síp tại Stade de France, sự kiện Les Bleus lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, tự mình vượt qua vòng loại, rất đáng ăn mừng nếu chẳng có những diễn biến tâm lý hoàn toàn trái ngược từ phía người hâm mộ về chuyện xung quanh chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG.
Trong khi người hâm mộ đội bóng áo lam ca tụng hành động nghĩa hiệp của những Zidane – Thuram - Makelele thì hầu hết những phản ứng từ phía dư luận đều quay lưng lại với HLV Domenech bất kể việc ông này đã cùng đội tuyển Pháp vượt qua vòng loại. Có một điều hơi lạ là, theo Le Journal du Dimanche, trong số 1.005 người được hỏi, có tới 74% ủng hộ Domenech bên cạnh những thông tin về khả năng ông này sẽ bị buộc phải rời cương vị của mình. Thậm chí, ngay cả khi bản thân Domenech cũng đã “Non” khi được hỏi về cơ hội tiếp tục gắn bó với Les Bleus tại VCK diễn ra tại Đức mùa hè năm tới.
Ngay sau khi trận đấu với Đảo Síp kết thúc, không ít lời bình phẩm của báo giới về thái độ của Zindane hay Vieira dành cho ông thầy. Và người Pháp, có lẽ cho đến trước thời điểm này, đã tính chuyện tìm người thay thế xứng đáng cho Domenech một khi ông không còn nhận được sự ủng hộ từ chính những người học trò của mình. Zidane đầu cúi thấp chui tọt vào đường hầm như thể... chẳng còn việc gì để làm ở đó. Vieira từ chối bình luận sau trận đấu cũng như về hành động cùng với người đồng đội ở Juventus, Lilian Thuram, lập tức rời sân ngay sau khi trận đấu kết thúc. Ngay ngày hôm sau, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta cho là thành tích dẫn đầu bảng với 20 điểm sau 10 trận đấu là quá thấp...
Trong khi số khác đặt giả thuyết rằng, nếu như Les Bleus không may mắn bốc thăm phải bảng đấu dễ dàng đến thế. Và gần như đồng loạt, phản ứng của người hâm mộ đòi... “lấy đầu” Domenech là công việc chuẩn bị đầu tiên cho VCK sắp tới. “Trước khi gặp Síp, đội bóng của chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn có 10 bàn thắng trong 9 trận đấu”, một người hâm mộ cho biết, “Trong khi tất cả chúng tôi không chỉ cần chứng kiến những trận thắng mà hơn thế, người Pháp nhìn thấy sự thuyết phục trong lối chơi của thầy trò Domenech”.
Didier Deschamps, Laurent Blanc, Jean Tigana hay Paul LeGuen sẽ thế chỗ ông HLV từng bị Platini cho là “không có cá tính”, đến lúc này người Pháp vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, xem ra, Domenech cùng thứ bóng đá “chẳng có định hướng của mình” đang bị thất thế trước dư luận công chúng. Và có vẻ như, lời tuyên bố mang tính... ngoại giao rõ rệt của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, Jean-Pierre Escalettes, trên tờ L'Equipe rằng, “ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ” không có nghĩa, Domenech sẽ tiếp tục yên vị ở cương vị của mình.