Để có được vinh quang ngày hôm nay, Lyon đã tích luỹ miệt mài suốt 18 năm trời (kể từ khi Jean-Michel Aulas đến), từ cách thức hoạt động đến việc thu hút các nhà đầu tư và tài trợ, từ việc diệt trừ tận gốc những ung nhọt đến trẻ hoá đội hình. Còn Marseille?
Quá khứ vinh quang là thế, nhưng đã 12 năm rồi, người dân lao động của thành phố Cảng Marseille không được sống trong những thời khắc đáng nhớ, không còn được tắm mình trong champagne, đổ ra khắp các con phố đón chào các cầu thủ con cưng mang chiến thắng trở về. Những gì mà BLĐ Marseille thực hiện trong từng ấy năm chỉ là cách mạng nửa vời, chỉ là những phút thăng hoa hiếm hoi (lọt vào Chung kết Cúp UEFA 2004 rồi để thua Valencia 0-2) và những tháng ngày vật vã triền miên trong các cơn khủng hoảng.
Nhìn Marseille “trầy vây tróc vẩy” cho cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa giải tới trong cảnh không người lái (không có chủ tịch từ tháng 1/2005), chiếc ghế HLV của Philippe Troussier liên tục bị đe dọa, những màn đấu đá lẫn nhau của các nhân vật chóp bu, cái án treo giò 6 tháng (trong đó có 3 tháng thử thách) của đội trưởng Barthez,... người ta lại ước gì Robert Louis-Dreyfus (cổ đông chính của Marseille) là Bernard Tapie, một người quyết đoán, dám nghĩ và dám làm. Chính Tapie mới đây đã phân tích rõ tình cảnh hiện tại của đội bóng cũ. “Họ cứ quẩn quanh trong 1 cái vòng tròn khép kín để rồi liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng. Lực lượng của Les Phoceens thuộc loại chất lượng nhất Ligue I nhưng thiếu hẳn một bộ óc tổ chức tốt, thiếu hẳn một nhân vật giúp Marseille dám cắt bỏ hoàn toàn những ung nhọt ủ sẵn trong thân thể từ 12 năm qua. Việc cần làm trước tiên là hãy tìm cho mình một vị chủ tịch đích thực”.
Thấm thía với những gì đã trải qua, cuối cùng Robert Louis-Dreyfus cũng lo lập kế hoạch cho những thay đổi ở mùa giải 2005/2006. Trong những ngày qua, báo chí Pháp liên tục đề cập đến sự trở lại của cựu Chủ tịch Bernard Tapie và đặc biệt là huyền thoại sân Vélodrome những năm 70 - Josip Skoblar (chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Marseille với 151 bàn, sau Jean Pierre Papin). Mùa giải 1970/71, danh thủ người Nam Tư cũ này đã ghi được 44 bàn/36 trận tại giải VĐQG Pháp và nhận danh hiệu “Chiếc giầy Vàng châu Âu”. “Trái tim tôi luôn đập theo những nhịp trầm bổng của Marseille. Louis-Dreyfus cũng đã đề nghị tôi trở lại Marseille để nắm giữ chức Chủ tịch CLB. Tôi sẵn sàng giúp Les Phoceens thực hiện cuộc cách mạng triệt để”, Skoblar phát biểu.
Trong khi đó, vị trí HLV cho mùa giải tới cũng khiến Louis-Dreyfus phải đau đầu. Gần như chắc chắn “phù thuỷ trắng” Troussier (sau khi đã trổ hết các phép màu nhưng chỉ giúp Marseille tạm đứng thứ 4 BXH Ligue I) sẽ ra đi. Vậy ai sẽ kế nhiệm chiến lược gia người Paris này? Jean Fernandez (từng làm việc tại Cannebiere từ 1991-1993), HLV của Metz, đang là ứng viên sáng giá nhất. Theo France Football thì BLĐ Les Phoceens đã trao cho Fernandez một bản kế hoạch chi tiết về những cải cách trong mùa giải mới của CLB với Albert Emon làm trợ lý HLV và Jose Anigo làm Giám đốc Kỹ thuật. Còn Fernandez cũng đã đáp lễ bằng danh sách tuyển dụng mùa Hè 2005.