Nantes có thể chưa quá lạc quan với tình cảnh hiện tại, bởi họ vẫn kém nhóm an toàn 1 điểm. Tuy nhiên, 2 chiến thắng liên tiếp, điều chỉ xảy duy nhất 1 lần trước đó ở mùa giải này, đã giúp họ tìm thấy “tia sáng cuối đường hầm”.
Ở La Beaujoire, nơi Nantes tiếp Nancy với sự tự tin cao nhất, sau khi đánh bại Sochaux với tỷ số 2-1 cuối tuần qua.
Không có nhiều thay đổi về nhân sự, khi người trấn giữ trong khung gỗ vẫn là “gã đầu hói” Barthez, nhưng có vẻ như sự phối hợp ăn ý giữa cặp trung vệ Cetto và Pierre mới là lý do mang lại sự chắc chắn cho tuyến sau của Nantes. Trên hàng tiền vệ, sự cần mẫn của cặp Saidoi - Fae trong vai trò thu hồi bóng cũng đảm bảo cho bộ đôi tiền đạo Kerusu - Diallo có cơ hội tung hoành ở phía trước.

Vẫn quyết tâm đó, vẫn đội hình đó, nhưng yếu tố quyết định mang tới sự thành công cho Nantes ở 2 trận đấu vừa qua chính là sự gắn kết trong lối chơi, điều mà họ vẫn tìm kiếm suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, một nét mới trong lối chơi của Nantes chính là sự kiên định về tinh thần, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
Trên thực tế, Nantes đã chơi hiệp đấu thứ nhất vô cùng ấn tượng, và có bàn thắng trước do công của Diallo ở phút 35, nhưng Brison đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát đúng 1 phút sau đó. Và từ thời điểm này, Nantes không còn giữ được thế thượng phong, khiến số cơ hội tạo ra cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì với lối chơi đã chọn, và chính điều đó đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng thứ hai, sau cú sút không thể cản phá của Fae ở phút 74.
Chiến thắng này giúp Nantes tạm vươn lên vị trí thứ 18, với 29 điểm sau 28 vòng đấu.
Vào thời điểm này, để khẳng định việc Nantes sẽ trụ hạng thành công hay không vẫn còn quá sớm, nhưng dẫu sao, với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, họ thực sự xứng đáng được ở lại Ligue 1.
Còn đối với Ban lãnh đạo của Nantes, điều cần thiết nhất với họ là giúp đội bóng tìm lại sự ổn định và tính nhịp điệu trong lối chơi. Nếu thực hiện tốt điều này, việc Nantes sẽ trụ hạng là rất khả quan.