Tương lai của tiền đạo Frédéric Piquionne đang trở nên bất định hơn bao giờ hết, sau khi hy vọng gia nhập Lyon chấm dứt, trong khi việc gắn bó với St-Étienne cũng không còn. Tuy nhiên, Piquionne vẫn quyết chí ra đi, bất chấp bến mới chưa được xác định.
Ở thời điểm này, cả Real Betis và Paris Saint-Germain đều đánh tiếng chiêu mộ chân sút 28 tuổi. Bên cạnh đó, có tới 5 đội bóng tại Premiership là West Ham, Portsmouth, Newcastle, Everton và Tottenham cũng nhảy vào cuộc đua giành sự phục vụ của Piquionne, sau khi Ban lãnh đạo St-Étienne từ chối đề nghị của Lyon.

Về phần mình, Piquionne, người từng thể hiện khát vọng muốn gia nhập đội bóng vùng Rhône-Alpes trước đó, đang chưa biết sẽ về đâu, đặc biệt sau khi Les Verts chiêu mộ Matt Moussilou từ Nice. Trong trận thắng 2-0 của St-Étienne trên sân Nancy hồi giữa tuần, Piquionne bị loại khỏi danh sách thi đấu vì đã lên tiếng đòi ra đi.
Trên thực tế, HLV Gérard Houllier và Chủ tịch Jean Michel-Aulas của Lyon đã rất đúng đắn trong việc đưa ra lời đề nghị đối với St-Étienne về vụ Piquionne. Tuy nhiên, sự cố chấp của đội bóng áo xanh đã đẩy tiền đạo này vào tình cảnh khốn khó như hiện tại. Chỉ cách đây 1 tuần, Lyon vẫn tha thiết đề nghị giá 5,5 triệu euro để mua Piquionne, thậm chí, họ có thể các thêm hậu vệ Diatta, cầu thủ đang là trụ cột tại St-Étienne. Nhưng rốt cuộc, St-Étienne không chịu giảm bớt cái giá 10 triệu euro, vì vậy, Lyon buộc phải chiêu mộ Milan Baros, còn Piquionne thì trở thành “hàng thừa” tại St-Étienne.
Theo tin từ tờ L'Equipe, Ban lãnh đạo St-Étienne có vẻ như đã thay đổi quan điểm của mình, khi chấp nhận mất Piquionne với một “giá hợp lý”, đồng thời có thể cho mượn tiền đạo này.
Như vậy, tương lai của Piquionne, một trong những chân sút hàng đầu tại Ligue 1 mùa giải này, vẫn chưa có gì sáng sủa. Hy vọng, tất cả sẽ kết thúc trước ngày 31-1, thời điểm cuối cùng để các bản hợp đồng có thể hoàn tất.