Cựu Chủ tịch của Marseille, Bernard Tapie tiếp tục phải xuất hiện tại Tòa án ở Paris bởi những lời cáo buộc của cựu cầu thủ Jean-Jacques Eydelie, vì những chứng cớ có liên quan tới việc đội bóng Pháp đã sử dụng doping trong trận chung kết Champions League năm 1993.
Tuy nhiên, ông Tapie đã phủ nhận tất cả những lời buộc tội này tại phiên Toà được điều hành bởi Chủ tọa Nicolas Bonnal, người sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 30-1.
 |
|
Cựu chủ tịch của Marseille, Bernard Tapie (áo trắng)
|
Về phần mình, Eydelie, một cầu thủ từng có mặt trong trận chung kết năm 1993 giữa Marseille và AC Milan từng cáo buộc, các cầu thủ của đội bóng Pháp đã được tiêm một loại thuốc trước khi trận đấu diễn ra. Và kết quả, Marseille đã giành chức vô địch Champions League, danh hiệu đầu tiên và duy nhất đối với bóng đá Pháp.
Không dừng lại ở đó, Eydelie còn tiếp tục “kể tội” O.M trên các mặt báo, khi cho rằng, việc tiêm thứ thuốc đó là rất nguy hiểm với các cầu thủ. Nhưng Tapie đã bác bỏ tất cả những lời cáo buộc của Eydelie.
“Tôi cảm thấy hãnh diện với chức vô địch Champions League, nhưng tôi muốn sự thật hơn là tiếp tục sống trong sự dối trá”, Eydelie cho biết. “Tôi thấy mình có trách nhiệm phải đưa ra những chứng cứ về hành vi sai trái của Marseille và cựu Chủ tịch Tapie”.
Như vậy, việc Eydelie tố cáo chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, và có khả năng một sự thật phũ phàng được phơi bày trong phiên Tòa vào tuần tới. Hy vọng, Marseille và cựu Chủ tịch Tapie vẫn giữ được danh tiếng của họ, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng phố cảng nước Pháp đang thi đấu rất chật vật tại Ligue 1 mùa giải này.