Theo tiết lộ của tờ “Le Parisien” số ra ngày hôm qua, cảnh sát kinh tế Pháp đang hướng sự quan tâm tới vụ chuyển nhượng tiền vệ Vikash Dhorasoo từ AC Milan sang Paris SG.
Nhật báo này đã dành 2 trang lớn để đăng tải thông tin về 19 vụ chuyển nhượng cầu thủ bị nghi ngờ là có gian lận, liên quan tới đội bóng thủ đô Paris. Những vụ chuyển nhượng này diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 2003. Theo đó, vụ chuyển nhượng Dhorasoo - được thực hiện trong mùa hè 2005 - không nằm trong tầm điều tra của các thẩm phán Van Ruymbeke và Dessert. Thế nhưng, những người này đã yêu cầu được kiểm tra những vụ chuyển nhượng trong giai đoạn 2004-05 để thúc đẩy nhanh công việc điều tra của mình.

Theo “Le Parisien”, các điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra kinh tế quốc gia (Dnif) đang nghi ngờ một khoản tiền bồi thường quá cao trong vụ chuyển nhượng Dhorasoo. Cách làm này đã cho phép PSG có thể trả cho Dhorasoo một khoản thu nhập phụ, bên cạnh lương chính thức.
Trên giấy tờ, Dhorasoo đã tới sân Công viên các Hoàng tử với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và trị giá gần 3 triệu euro.
Theo đánh giá ban đầu của Dnif, thì “PSG đã xây dựng cả một đường dây làm hồ sơ giả, nhằm mục đích che đậy giá trị chuyển nhượng thực của các cầu thủ để kiếm lời”.
Chưa biết kết quả của cuộc điều tra này sẽ đi đến đâu, nhưng với riêng Dhorasoo, đây thực sự là một năm đáng buồn của anh. Tiền vệ này mới đây đã bị PSG sa thải vì dám “bật lại” HLV Guy Lacombe cũng như Chủ tịch Alain Cayzac.
Dhorasoo tuyên bố sẽ không thi đấu cho một CLB Pháp nào nữa trong mùa giải này và khả năng gia nhập một đội bóng nước ngoài của anh trong tháng 1 tới là rất lớn. PSG cũng chẳng tiếc nuối gì và đã đồng ý giải phóng hợp đồng cho Dhorasoo.