Trong những ngày này, cái tên Gonzalo Higuain đang nổi như cồn. Và không có gì ngạc nhiên, tiền vệ tấn công 19 tuổi của River Plate đã trở thành mục tiêu theo đuổi của các CLB hàng đầu châu Âu. Chưa hết, Higuain cũng đang làm cho con tim của HLV đội tuyển Pháp, Raymond Domenech, phải... rung động.
Chính xác là kể từ ngày 8-10 vừa qua, cuộc sống của chàng trai trẻ Higuain đã không còn bình yên nữa. Ngày hôm đó giống như có thần hộ mệnh đến đánh thức anh dậy và tên tuổi của cầu thủ này đã vượt qua Đại Tây Dương sau cú đúp bàn thắng vào lưới Boca Juniors. River Plate thắng 3-1 trong trận derby nổi tiếng, nhưng kèm theo niềm vui tột cùng đó, họ cũng không khỏi lo sợ vì sức hấp dẫn của Higuain đối với các “đại gia” châu Âu đã trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Barcelona tuyên bố muốn có chữ ký của Higuain. “Gã nhà giàu” Chelsea dĩ nhiên cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Thậm chí, ngay cả Paris Saint-Germain cũng tìm cách quyến rũ Higuain với hy vọng trở thành một bước đà của cầu thủ này, giống như trường hợp Ronaldinho trước đây... Tóm lại là hiện có khoảng nửa tá CLB châu Âu đã lần theo dấu vết của Higuain.
Cuộc “xâu xé” Higuain còn tiếp diễn ở cấp ĐTQG, với sự kiện HLV của Les Bleus, Domenech mới đây đã không tiếc lời khen ngợi tài năng của cầu thủ trẻ này.
Trên thực tế, cậu nhóc Higuain sinh ra tại Brest (Bretagne, vùng Tây Bắc nước Pháp), trước khi theo gia đình (bố mẹ người Argentina) trở về quê nhà ngay từ lúc anh còn rất nhỏ. Higuain hiện mang cả 2 quốc tịch, Argentina và Pháp, vì vậy, anh được quyền lựa chọn giữa khoác áo đội tuyển áo sọc xanh - trắng, hoặc Les Bleus.
Biết được thông tin vệ sự tồn tại của một “Gà trống Gaulois” đầy tiềm năng như vậy, Domenech nhanh nhảu thể hiện sự quan tâm: “Người ta không thể chơi ở trình độ như vậy khi 19 tuổi nếu không có tài năng thực sự”. Ngoài ra, chiến thuật gia này cũng gợi ý về việc triệu tập Higuain vào đội trẻ Pháp, trước khi tính chuyện xa hơn...
Hồi tháng 9-2005, khi mới chỉ chơi 4 trận cho River Plate, Higuain từng được gọi vào đội U17 Pháp. Và mới đây, bố anh, Jorge Higuain - một cựu cầu thủ của Stade Brestois - và cố vấn Norbert Recassens đã khẳng định rằng: “Vào thời điểm này, Gonzalo muốn giữ quốc tịch của đất nước nơi cậu ấy sinh ra”.
Trong khi đó, HLV đội tuyển Argentina, Alfio Basile cũng đã xếp Higuain vào danh sách 30 cầu thủ mà ông sẽ theo dõi từ năm 2007, trong mục tiêu xây dựng đội hình cho World Cup 2010.
Trước Higuain, đội tuyển Pháp từng có được cái gật đầu theo cách tương tự của David Trezeguet. Cầu thủ sinh ra tại Rouen bởi bố mẹ người Argentina giờ đã trở thành một trong những trụ cột của Les Bleus.
Nếu Higuain có mơ tới một bàn thắng để đời vào lưới đội tuyển Italia, thật đơn giản là anh nên hỏi kinh nghiệm của Trezeguet!