Gây ấn tượng mạnh về tính hiệu quả và sự ổn định kể từ đầu mùa giải, Lyon có vẻ đang đúng hướng trong mục tiêu tiến sâu hơn vòng tứ kết Champions League.
Ghi được 8 bàn thắng và không bị thủng lưới một bàn nào, đội quân của Gérard Houllier quả thật đã khiến cho lần lượt Real Madrid, Steaua Bucharest rồi Dynamo Kiev phải ngạc nhiên bởi sự chắc chắn của mình. Cánh cửa vào vòng 1/8 đã rộng mở đối với Lyon, nhưng dĩ nhiên, đó chắc chắn không phải là cái đích mà Chủ tịch Jean-Michel Aulas nhắm tới sau khi đội bóng của ông đã 3 mùa liên tiếp phải dừng chân trước ngưỡng cửa bán kết.
Giữa tuần qua, cái giá lạnh của Kiev cũng không thể ngăn cản được ngọn lửa trong từng cầu thủ Lyon - đội bóng giờ đã và đang học được cách chiến thắng trong mọi tình huống và tại bất cứ đâu. Và như nhà chiến lược Houllier khẳng định, Lyon đã hoàn tất được 75% công việc tại vòng bảng.
Những gì còn lại của Lyon là duy trì vị trí số 1 tại bảng đấu của mình, nhằm tránh các đối thủ nguy hiểm ở vòng knock-out đầu tiên, đồng thời hướng tới thành tích toàn thắng - điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt 7 mùa giải Champions League gần đây.
Thế nhưng, theo cách thực tế hơn, ông chủ Aulas cho rằng, Lyon vẫn còn nhiều việc phải làm sau chuối 10 chiến thắng liên tiếp trên khắp các mặt trận vừa qua. Theo đó, cái mà Lyon cần là có thêm 2 điểm để chắc chắn cầm vé vào vòng 1/8. Tất nhiên, Aulas cũng không thể không hài lòng về bức thông điệp mà Lyon đã gửi tới tất cả các đối thủ: không khoan nhượng trong mọi hoàn cảnh.
Chiếc tàu siêu tốc Lyon vẫn luôn đúng giờ kể từ đầu mùa giải. Vẫn với tốc độ ấy - rất nhanh; vẫn với những mái đầu ngẩng cao và sự ổn định ấy - đáng kinh ngạc, Lyon đang theo đúng chuẩn mực mà nhiều “đại gia” châu Âu phải thèm muốn. Mặc dù vậy, để duy trì được nhịp độ đó không phải là chuyện đơn giản, và như thái độ khiêm tốn của Aulas thì “Chúng tôi cố gắng duy trì được nhịp độ đó càng lâu càng tốt”.
Tại Ukraina, giới truyền thông đã không tiếc lời ca ngợi Lyon là “một trong những đội bóng châu Âu xuất sắc nhất mà chúng tôi được thấy tại Kiev”. Tại Romania 3 tuần trước đó, vẫn là bài hát đó. Nhưng người ta cũng biết rằng, những chiến thắng đẹp đẽ trong mùa thu không phải là tất cả. Với Lyon, họ muốn điều đó kéo dài đến tận mùa xuân, cả ở giải vô địch Pháp (tất nhiên rồi!) lẫn ở đấu trường châu Âu.
Chiều sâu về đội hình, cho phép Houllier có thể thực hiện chính sách xoay vòng một cách khá thoải mái, đang là một trong những thế mạnh hàng đầu của Lyon. Đội bóng vùng Rhônes-Alpes dường như không hề yếu đi mà còn đầy sức sống hơn so với hồi còn Michael Essien và Mahamadou Diarra. Với những nhân tố hiện nay, cái mà Lyon lo nhất vẫn là bản lĩnh trong đối đầu với những đội bóng lớn thực sự ở giai đoạn knock-out.
Hiệu quả trong cả phòng ngự lẫn tấn công (31 bàn thắng được ghi, 8 bàn bị thủng lưới trong vòng 13 trận kể từ đầu giải), Lyon hoàn toàn có thể tự tin vào một tương lai xán lạn ở phía trước.