Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Họ đã chặn đứng những lời chỉ trích!6:58 13/10/2006

5 bàn thắng ở Sochaux thực sự là một một màn "rửa mặt" quan trọng để thầy trò Domenech quên đi nỗi thất vọng tại Scotland chỉ vài ngày trước đó...

Một tuyển Pháp đơn giản và hiệu quả

Sẽ là sai lầm và phiến diện, nếu cho rằng, trước hàng thủ hạng xoàng của Faroe, người Pháp có thể dễ dàng ghi bao nhiêu bàn mà họ muốn. Không, ngay cả khi Les Bleus đã trở về... nhà, bài toán về tính hiệu quả vẫn cứ hiển hiện.

Trezeguet bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng

Trái với sự rườm rà và những ý thức tổ chức chiến thuật tương đối... "vĩ mô" ở trận gặp Scotland, trước một Faroe kém cỏi và thiếu tổ chức, đội bóng của Domenech cũng đã chuyển mình theo hướng tích cực hơn. 4-4-2 hay 4-3-2-1 không còn quá quan trọng nữa, khi các chàng trai áo Lam thực sự làm chủ trận đấu, đồng thời tỏ rõ xu hướng muốn xông lên "ăn thịt" đối thủ ngay sau khi có cơ hội.

Đơn giản – đó chính là kim chỉ nam của người Pháp trong trận này. Nhưng kèm theo đó, tính đa dạng lại được họ thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Theo thống kê tới cuối trận đấu, đội chủ nhà đã thực hiện tổng cộng tới 24 cú sút về phía khung thành Faroe, đồng thời giành được tới 9 quả phạt góc. Trong bối cảnh như vậy, màn ra mắt của Mickael Landreau quả là nhạt nhẽo hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Faroe đã không có nổi 1 quả phạt góc nào, thậm chí họ còn chẳng thể tung nổi 1 cú sút về phía khung thành đội Pháp. Trái ngược với điều đó, thủ thành Jákup Mikkelsen bên phía Faroe lại đã có một buổi tối... tuyệt vời trong mắt gần 2 vạn khán giả tại sân Montbéliard. Nếu không kể tới... 5 bàn thua, anh này đã có được tới 10 cú cản phá xuất sắc.

Những con người mới

Nếu như Landreau chẳng lấy được "điểm" nào từ sự vắng mặt của Coupet, thì chấn thương bất ngờ của Makelele lại mang tới cho Jeremy Toulalan vận may quá lớn. Trong lần đầu tiên ra mắt ĐTQG, ngôi sao trẻ của Lyon đã thực sự chinh phục được giới hâm mộ ở khả năng càn quét, truy đuổi, và cả phát động tấn công ở tốc độ và đẳng cấp cao.

Theo đánh giá của tờ L'Equipe, thậm chí Toulalan còn "làm lu mờ cả Patrick Vieira" ở những cú tackle dũng mãnh. Một màn ra mắt quá hoàn hảo dành cho cầu thủ 23 tuổi này.

Nụ cười trở lại trên các gương mặt áo Lam.

Cùng với Toulalan, cái tên Julien Escudé cũng đã để lại khá nhiều ấn tượng. Tất nhiên, trước sức phản kháng quá yếu ớt của đối thủ, hậu vệ của Sevilla cũng chẳng có nhiều việc để làm. Tuy vậy, Domenech cũng như báo chí Pháp cũng đã đánh giá rất cao khả năng phối hợp với các đồng đội, cùng cả sự thông minh của cầu thủ này. Giờ đây, Abidal đã có được sự thay thế xứng đáng.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là sự trở lại của Nicolas Anelka. Chỉ được vào sân trong hiệp 2, tuy nhiên, tiền đạo nổi tiếng về kỹ thuật này đã khiến những người từng chỉ trích phong độ của anh phải nghĩ lại.

Rất thoải mái nhưng đầy quyết tâm, thừa tự tin, nhưng không hề ngạo mạn, đứa con bất trị của Paris đã bùng nổ như thể đây là trận đấu cuối cùng của anh trong sự nghiệp. Bàn thắng ở phút 77 của Nico không chỉ là món quà cho chính anh, mà còn cho tất cả những người vẫn luôn tin tưởng vào sự trở lại của một "tài năng không gặp thời" của đất nước hình lục lăng.

Ở một khía cạnh khác, cú đúp của David Trezeguet cũng có thể xem là một sự trở lại. Có cảm giác như, hoặc tiền đạo của Juve đã quá dũng cảm, hoặc anh đã quá vội vàng trong việc xông thẳng vào vòng cấm đối phương, ghi bàn cho "bõ" những thời điểm tịt ngòi.

Vẫn còn quá sớm để nói rằng, một "Trezegol Juve" đã tái sinh ở Les Bleus, nhưng dù sao, Domenech cũng đã tìm ra 1 giải pháp tạm thời cho chân sút gốc Nam Mỹ: Dự bị. Trezeguet có thể sẽ thất vọng về quyết định này, nhưng trước hết, anh phải tự vấn mình: Vì sao chỉ thường chơi hay khi vào sân từ băng ghế dự bị?

Bức tranh ở Bonal có lẽ chưa thể nâng tầm tuyển Pháp, trong giai đoạn ngổn ngang tái thiết thời "hậu Zidane". Nhưng đâu đó, trong cách chơi, trong phong cách, và cả trong mỗi ánh mắt các cầu thủ áo Lam, người ta đã thấy niềm vui đang trở lại.

Chiến thắng trước Faroe có thể chỉ là một chút "gợn sóng", làm dấy lên niềm kiêu hãnh màu lam trong thời điểm này. Tuy vậy, cũng có thể, nó sẽ là liều thuốc tinh thần đáng kể cho quyết tâm, tham vọng cháy bỏng của "Gà trống Gaulois".

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008
Hai tay hai thẻ vàng13:47 1 /12/2008