Ban lãnh đạo Olympique Lyon đã thực sự cảm thấy thất vọng và rất không hài lòng trước thái độ “làm mình làm mẩy” của Mahamadou Diarra, sau lời tuyên bố muốn đến Real Madrid rất thẳng của tiền vệ này.
Phát biểu trước giới truyền thông, cố vấn thể thao của đội bóng vùng Rhône-Alpes, ông Bernard Lacombe khẳng định, họ sẽ không bán tiền vệ đã để hoàn toàn tâm trí tại thành Madrid với giá thấp hơn 35 triệu euro (23,7 triệu bảng).
Về phần mình, cầu thủ 25 tuổi người Mali, người đến với Les Gones từ năm 2002, đã nhận được những lời dụ dỗ rất ngọt ngào từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong thời gian qua, và chính điều này khiến Diarra công khai chỉ trích Ban lãnh đạo Lyon về việc giữ chân anh.
Tuy nhiên, Diarra chắc chưa hiểu được sự khôn ngoan của Ban lãnh đạo Lyon trong thương vụ này, bởi họ đang là người đi câu - còn Real thực chất chỉ là con mồi mà thôi. Dẫu biết Real rất “kết” Diarra, và Lyon thực sự cũng không quá cần tiền vệ này, nhưng họ (đứng đầu là Chủ tịch Jean-Michel Aulas) vẫn tỏ vẻ đủng đỉnh và từ từ nâng giá. Trong khi đó, sự thiếu kiên quyết đã hại Real, khi họ từ chối mùa giá 30 triệu euro, thì giờ đây “nhà trắng” có thể phải bỏ thêm 5 triệu euro nữa mới nhận được cái gật đầu của Aulas.

Bên cạnh đó, Lacombe, một cố vấn đặc biệt về vấn đề chuyển nhượng của Chủ tịch Aulas cũng khẳng định, Lyon không chấp nhận số tiền 20 triệu euro (13,5 triệu bảng), cộng thêm một cầu thủ nào đó mà đội bóng Tây Ban Nha yêu cầu.
“Chủ tịch của chúng tôi luôn sẵn lòng ngồi vào bàn thương lượng với Real, nhưng về Diarra thì không”, ông Lacombe phát biểu trên L'Equipe, “Tôi được biết Real sẵn sàng bỏ ra tới 60 triệu euro (40,6 triệu bảng) để chiêu mộ Kaká từ AC Milan. Thế nên, họ cũng phải trả chúng tôi 35 triệu euro, nếu thực sự muốn có Diarra”.
Mặc dù tỏ vẻ rất không bằng lòng trước thái độ bất hợp tác từ tiền vệ người Mali, nhưng Lacombe vẫn hy vọng sẽ thể giữ chân Diarra tiếp tục ở lại sân Gerland.
“Tôi thực sự thất vọng và cảm thấy khó chịu vì cách hành xử của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cũng có thể thông cảm với tình cảnh của Diarra”, Lacombe nói thêm, “Tôi đã tới Vitesse Arnhem để khuyên bảo cậu ấy với tư cách cá nhân, bởi tôi coi Diarra như con trai mình. Tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy một cách thân mật và cởi mở và sẽ thuyết phục Diarra ở lại, dẫu biết điều đó là vô cùng khó khăn”.
Trong khi đó, Lyon cũng có động thái tìm một cầu thủ chạy cánh xuất sắc để trám vào vị trí của Sidney Govou, cầu thủ gần như đã chắc chắn ra đi. Tuy nhiên, 2 ưu tiên hàng đầu là Franck Ribéry của Marseille và Mauro Camoranesi (Juventus) tan thành mây khói, Lyon nhanh chóng chuyển hướng đến tuyển thủ Bồ Đào Nha, Simao Sabrosa. Và mức độ thành công của vụ việc này là rất khả quan, khi Benfica cũng sẵn lòng bán cầu thủ chạy cánh 26 tuổi với giá 15 triệu euro.