Ngay sau màn trình diễn đầy ấn tượng của Bordeaux, Lyon lại có thêm một đối thủ rất đáng gờm trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải này khi Lille đè bẹp Lens với 4 bàn trong trận derby phương Bắc. Cũng ở vòng này, Marseille đã có lời đáp trả sau trận mở màn không ấn tượng (hòa 0-0 trước Sedan) khi thắng Rennes 2-0 tại Vélodrome.
Dù Ligue 1 chỉ mới diễn ra 2 vòng, nhưng Lille đã cho các đối thủ thấy rằng, họ cũng là một trong những đối thủ rất giàu triển vọng, khi vươn lên ngôi đầu bảng cùng Nancy và Bordeaux. Đây là thời điểm Lille đang có phong độ tốt nhất, khi họ có 3 chiến thắng trong 1 tuần, và sẽ chẳng có gì là quá đáng nếu xếp họ vào nhóm có khả năng vô địch.
Tuy nhiên, HLV của Lille, Claude Puel vẫn tỏ ra hết sức điễm tĩnh “Đây chỉ là trận đấu thứ 2, bởi vậy chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước”, HLV Puel nói. Chúng tôi luôn thi đấu với tinh thần và sự tập trung cao nhất, nhưng điều cốt yếu là phải thi đấu cẩn trọng, bởi mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhanh nếu như mất phong độ”.
Như vậy, Lille phải tiếp tục thi đấu với sự nỗ lực cao nhất, không được tự mãn bất chấp màn trình diễn ấn tượng đã nhận được sự ủng hộ hết mình của các CĐV nhà.
Trong 3 trận, Lille đã ghi tới 9 bàn và chỉ để thua đúng 1 bàn. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất chính là họ đã thể hiện một lối chơi rất thuyết phục. So với 2 mùa giải vừa qua, thì Lille đã có những sự thay đổi rõ rệt, khi họ chơi chắc chắn hơn, đậm chất kỹ thuật hơn, và tưởng chừng như Lille là đội bóng khó có thể đánh bại ở thời điểm này.
Ở 2 cánh, Kader Keita và tân binh người Brazil, Michel Bastos luôn khiến hàng phòng ngự đối phương bị xáo tung với những pha đột biên thần tốc. Đặc biệt, khả năng chơi bó vào trung lộ của bộ đôi này luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó, những trụ cột ở mùa giải trước như Bodmer, Odemwingie hay Sylva đều thi đấu rất ấn tượng, và chính điều đó đã tạo nên sức mạnh thực sự của Lille. Trong trận gặp Rennes, Lille vẫn chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1, khi bố trí Odemwingie đá như mũi nhọn duy nhất, còn Bodmer đá lùi hơn trong vai trò hộ công, nhưng chính điều đó đã mang lại cho họ tới 4 bàn thắng.
Còn tại Vélodrome, Marseille đã cho giới mộ điệu thấy rằng, họ cũng là một đối thủ rất đáng gờm tại đất nước hình 6 cạnh, khi dễ dàng đánh bại Rennes với tỷ số 2-0. Trận đấu này cũng chứng kiến sự trở lại của tiền vệ tổ chức Frank Ribéry, cầu thủ đã chơi 1 trận xuất thần giúp đội nhà giành 3 điểm trọn vẹn. Sự trở lại của Ribéry thực sự là thông tin tốt lành nhất đối với các CĐV đất cảng, bởi “gã mặt sẹo” chính là kỳ vọng số 1 giúp họ tìm lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ.
Dù Ligue 1 mới chỉ diễn ra 2 vòng, nhưng những kết quả khá bất ngờ trong thời gian qua chắc chắn sẽ hứa hẹn 1 mùa giải đầy sôi động và kịch tính.