"Tôi đi, tôi ở lại, tôi đi và rồi tôi ở lại...". Franck Ribéry, tâm điểm của câu chuyện chuyển nhượng dài kỳ tại Marseille mùa hè này, sau cùng đã xuất hiện trở lại tại Vélodrome đêm chủ nhật vừa qua. Và điều quan trọng hơn: anh đã tỏa sáng để giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Rennes trong khuôn khổ vòng 2 giải Ligue 1.
Khán giả sân Vélodrome có lý do để chào đón Ribéry theo những cách khác nhau, sau tất cả những lời tuyên bố hoàn toàn trái ngược của tuyển thủ Pháp trong thời gian gần đây.
Những tiếng huýt sáo đã vang lên trên các khán đài, trong khi một số người khác đã vỗ tay rất lịch sự lúc xướng ngôn viên sân Vélodrome giới thiệu các cầu thủ.
Tuy nhiên, cùng với những diễn biến của trận đấu trước Rennes, các CĐV khó tính nhất của OM đến lúc cũng phải thay thế thái độ thù địch đối với Ribéry bằng những tràng pháo tay. Những pha tăng tốc, những cú đi bóng ma thuật của "gã mặt sẹo" đã mang lại sự khác biệt cho lối chơi của OM.
"Mọi chuyện với người hâm mộ đã diễn ra tốt đẹp, đó là điều đặc biệt quan trọng đối với tôi vào lúc này", Ribéry, nguồn cảm hứng của OM đã nói như vậy sau trận đấu. "Chẳng có gì thay đổi cả. Họ cho thấy rằng họ vẫn yêu tôi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đã chiến đấu giống như tôi vẫn làm như vậy. Tôi cảm thấy hài lòng".
Trên thực tế, sau hiệp đấu đầu tiên không gây nhiều ấn tượng, Ribéry đã cho thấy đẳng cấp của anh kể từ sau giờ nghỉ. Không nghi ngờ gì, cầu thủ 23 tuổi này đã bỏ lại sau lưng tất cả những trang viết về anh trong suốt mùa hè vừa qua. Cầm bóng và lao vào giữa 2 hậu vệ Rennes, Ribéry sau đó đã chuyền bóng chính xác để Maoulida ấn định chiến thắng 2-0 cho OM. Đồng đội đã vây quanh Ribéry sau bàn thắng ở phút 85 này, trong khi người hâm mộ lại có dịp gọi tên anh - một hình ảnh ấn tượng nhất trong đêm Vélodrome.
Ở đây, người hài lòng nhất có lẽ là HLV Albert Emon. Thiếu vắng Ribéry, OM đã không thể thắng Sedan trong trận mở màn mùa giải (0-0). Có Ribéry, mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn. “Những gì mà cậu ấy đã làm trong đêm nay không khiến cho chúng tôi ngạc nhiên”, Emon tán dương cậu học trò sau trận đấu. “Chúng tôi biết cậu ấy có thể mang lại những gì cho CLB. Cậu ấy yêu đội bóng này”. Ở Marseille, giờ người ta đã không còn nhắc đến khả năng ra đi của Ribéry.