Đội trưởng Zinedine Zidane trách cứ CĐV Pháp khi họ có hành động chế nhạo thủ môn Fabien Barthez và tiền vệ Vikash Dhorasoo ở trận giao hữu với Mexico.
Trong trận thắng trước đối thủ Mexico hôm thứ Bảy, Fabien Barthez đã bị phần lớn các CĐV Paris chế giễu vì thủ môn có cái đầu trọc này đang chơi cho đội bóng không đội trời chung với họ là Marseille. Bất cứ khi nào người trấn giữ khung thành của đội bóng áo Lam có bóng là những tiếng la ó, huýt sáo lại vang lên trên các khán đài.
Không chỉ riêng mình Barthez mà ngày cả tiền vệ Vikash Dhorasoo, cầu thủ đang thi đấu cho đại diện của thủ đô là Paris St Germain cũng nhận phải sự phản đối rất mạnh từ phía các CĐV có mặt trên sân. Cầu thủ da màu này đã có 1 mùa bóng xoàng xĩnh ở CLB và việc anh được triệu tập vào đội tuyển không thực sự được đa số CĐV chấp nhận.
|
|
Zinedine Zidane trong trận đấu với Mexico
|
Đó quả là một sự chia tay không tron vẹn của Zidane với Stade de France trong trận đấy quốc tế thứ 100 dưới màu áo đội tuyển Pháp, bởi đây chính là trận đấu cuối cùng của huyền thoại mang áo số 10 này tại thủ đô Paris trước khi chính thức giải nghệ.
Siêu sao của Real Madrid đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt khi anh được thay ra ở hiệp 2 nhưng cảm thấy choáng váng khi chứng kiến những gì đã xảy ra với các người đồng đội của mình: "Thật đáng hổ thẹn. Họ đã vỗ tay ủng hộ tôi nhưng lại có thái độ không đẹp với Dhorasoo và la ó phản đối Barthez. Dường như họ đang cười nhạo chính tôi vậy. Tôi thực sự vô cùng thất vọng. Chúng tôi cần những CĐV đứng sau ủng hộ mình."
Nhạc trưởng của đội bóng áo Lam cảm giác như sự "bất hợp tác" của CĐV với đội tuyển quốc gia như trước vòng World Cup 1998 lại một nữa xảy ra: "Mọi thứ dường như đang lặp lại. Những trận giao hữu trước giải đã không mang lại tín hiệu tích cực gì. Mọi người đã bắt đầu cho rằng chúng tôi nên quên nó đi, rằng chúng tôi sẽ không thể vượt qua ngay cả vòng đấu bảng thứ nhất. Nhưng thật may, khi giải đấu bắt đầu, các CĐV đã quay lại và ủng hộ chúng tôi rất nhiều."
Về phía HLV Raymond Domenech, ông không có bình luận gì về việc này: "Tôi thực sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Tất cả các cầu thủ đều hoàn toàn bị bất ngờ. Nó thật vô nghĩa. Tôi không có gì để nói."
Với Malouda, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho rằng, đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì cần học cách sống chung với nó: "Chúng tôi đã hy vọng đó sẽ là một bữa tiệc chia tay Zizou nhưng các CĐV lại chỉ muỗn chế nhạo chúng tôi. Chắc chắc không ai không cảm thấy thất vọng vì việc đó. Nó chẳng giúp ích tí nào cho đội tuyển. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải chấp nhận nó. Có thể có những người đến sân chỉ để công kích các cầu thủ nhưng dần dần khi bạn luôn có được những kết quả tốt thì họ sẽ quay lại đứng đằng sau để ủng hộ bạn."
Quá trình chuẩn bị cho World Cup của những "Chú gà trông Gaulois" đã bị đảo lộn bởi vụ "vượt rào" của thủ thành Gregory Coupet, khi thủ môn của Lyon rời khỏi khách sạn nơi toàn đội đang tập trung để phản đối sự ưu ái mà HLV Raymond Domenech dành cho Barthez. Thủ thành của Marseille đã được chọn là thủ môn số 1 của đội tuyển Pháp tại World Cup, cho dù Coupet đã thể hiện phong độ rất tốt ở vòng sơ loại.