Sau 15 năm đầu tư những số tiền khổng lồ, Tập đoàn truyền hình Canal Plus quyết định bán CLB Paris Saint-Germain, vì đội bóng thủ đô không thể giành chức vô địch Ligue 1 kể từ năm 1994. Theo thông tin từ báo giới, Canal Plus đang thương lượng với một nhóm đầu tư để hoàn tất những điều khoản cuối cùngvề kế hoạch mua bán đội bóng đang thi đấu lận đận tại Ligue 1 ở mùa giải này.
“Tất cả những bên có liên quan đều nỗ lực làm việc trong suốt 2 ngày qua. Tuy nhiên, mọi việc chưa thể giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay, vì vậy chúng tôi không thể đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào”, người phát ngôn của Paris SG phát biểu trên tờ Le Parisien. “Nhưng theo tôi, vấn đề sẽ được làm sáng tỏ trong vài ngày tới”.
Nếu mọi chuyện được các bên thông qua, Canal Plus sẽ chính thức bán CLB từng giành Cúp C2 năm 1996 cho một nhóm, dẫn đầu là thương nhân người Pháp và cựu Chủ tịch của Lille (đội bóng giành ngôi á quân Ligue 1 mùa trước), Luc Dayan, ngưỡi cũng sở hữu Công ty Lucia, một chi nhánh của Công đầu tư của Mỹ, Colony Capital.
Trước sự việc này, cả Canal Plus, Dayan và Paris Saint-Germain đều từ chối đưa ra lời nhận xét của mình.
Kể từ khi trở thành “lãnh tụ tối cao” của Canal Plus năm 2002, Bertrand Meheut thường xuyên tuyên bố rằng, chỉ riêng đội bóng thì không thể trở thành nòng cốt quá trình thương mại của một Hãng truyền thông hàng đầu châu Âu.
Tuy nhiên, Meheut cũng khẳng định, ông không hề vội vàng trong việc bán đi đội bóng và chỉ chấp nhận hợp đồng với một ứng cử viên đáng tin cậy và có tình hình tài chính ổn định.
Kể từ năm 2004, Canal Plus đã ký một hợp đồng kỷ lục với Ban tổ chức giải Ligue 1 về bản quyền truyền hình trị giá 600 triệu euro/ 1 mùa giải cho đến năm 2007. Nhưng Canal Plus không thể nhẫn nại hơn trước phong độ quá yếu kém của Paris SG, khi đội bóng thủ đô vẫn lặn ngụp ở vị trí thứ 8, với 22 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Olympique Lyon.
Không chỉ có vậy, Paris SG cũng thể hiện bộ mặt đáng xấu hổ với những vụ bạo lực liên tiếp của các CĐV. Và mới nhất là trận hòa 0-0 đầy tai tiếng với đối thủ truyền kiếp Marseille, kết quả khiến cả 2 đội đều bị trừ 1 điểm. Bên cạnh đó, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Pháp cũng cấm các Chủ tịch của 2 CLB là Pierre Blayau (Paris S.G) và Pape Diouf bên phía Marseille chỉ đạo đội bóng.
Trước sự việc này, cả 2 đội bóng đều đệ đơn kháng án tới LĐBĐ Pháp, nhưng có vẻ sẽ khó thay đổi được tình thế.