Tâm điểm của trận đấu này chính là sự xuất hiện của tân HLV Guy Lacomnbe tại Paris Saint-Germian. Từng trải qua những năm tháng rất thành công tại Sochaux, giờ đây, sự xuất hiện của Lacombe tại sân Công viên các Hoàng tử được kỳ vọng như một cứu cánh với đội bóng Thủ đô. Chính vì vậy, dù rất nặng tình cảm với Sochaux, nhưng chắc chắn Lacomnbe vẫn phải tìm ra phương kế thích hợp nhất để giúp PSG giành trọn 3 điểm.
Dù chưa chính thức dẫn dắt PSG bất kỳ trận nào, nhưng Lacombe tỏ ra rất lạc quan về một tương lai tươi sáng của đội nhà khi tuyên bố, mục tiêu của ông là phấn đấu giành suất dự Champions League. Quyết tâm thì có vẻ đã đủ, nhưng với lực lượng khá mỏng như hiện tại, liệu nhà chiến thuật này có thể đưa ra chiêu bài gì?
Ở trận này, đội chủ nhà không thể có sự phục vụ của tiền đạo Kalou vì án treo giò. Trong khi đó, Jean-Michel Badiane cũng không ra sân vì chấn thương. Như vậy, Lacombe buộc phải đặt niềm tin vào chân sút chủ lực Pauleta.
Còn Sochaux, chắc chắn, kỳ nghỉ Đông đã giúp họ lấy lại quyết tâm cần thiết để có thể tìm được những kết quả khả quan trong cuộc chiến trụ hạng. Sau 19 vòng đấu, Sochaux đang xếp thứ 4 từ dưới lên, và họ thực sự sẽ lâm vào tình cảnh khốn khó nếu tiếp tục thua ở trận này. Tuy nhiên, Domenica Bijotat, người kế nhiệm Lacombe tại Sochaux, sẽ gặp nhiều khó khăn về nhân sự ở trận này, khi Lonfat, Meghni, Calvé hay Boudarère đều vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, đội khách sẽ đón nhận tin vui lớn trước sự trở lại của chân sút chủ lực Ilan sau khi bình phục chấn thương đầu gối.
Dự đoán: PSG THẮNG 2-0.
Đội hình dự kiến
PSG: Letizi, Armand, Rozehnal, Yepes, Mendy, Pichot, Landrin, M'Bami, Rothen, Rodriguez, Pauleta.
Sochaux: Martinovic, Afolabi, Daf, Diawara, Boudarene, Isabey, Erding, N'daw, Pitau, Dagano, Ilan.