Loạt trận rạng sáng 21-12 kết thúc mà chưa có bất ngờ nào xảy ra, khi những đội được đánh giá cao hơn - mạnh hơn, đều giành được những chiến thắng thuyết phục với cách biệt 2 bàn. Trong khi chiến thắng của Nice và Guingamp trước Sedan và Caen là điều được dự báo trước, thì Bordeaux cũng có chiến thắng thuyết phục trước hàng xóm Nantes trong trận tái derby Atlantic, sau khi để đối thủ cầm hoà 0-0 tại Ligue 1 cuối tuần qua.
Chỉ mới 3 ngày trước, đại diện xứ sở rượu vang đã để Nantes rời Chaban-Delmas với tư thế của người chiến thắng, khi chấp nhận chia điểm trong trận đấu mà họ hơn đối thủ về mọi mặt. Chính vì vậy, Les Girondins đã vào trận với quyết tâm cao nhất, khi tái đấu đối thủ và điều đó đã giúp họ có lễ Giáng sinh vui vẻ, khi đá bại Nantes tại vòng 1/8 Cúp liên đoàn.
Phải nhận rất nhiều chỉ trích sau trận hoà 0-0 trước Nantes tại Ligue 1 cuối tuần trước, HLV Ricardo đã đưa ra khá nhiều điều chỉnh về nhân sự, hòng tăng cường sức mạnh tấn công. Ở trận này, Ricardo đã xếp Lilian Laslandes đá cặp với tân binh Edixon Perea ngay từ đầu trận, thay vì dùng cặp tấn công Chamakh - Darcheville, những người đã tỏ ra rất vô duyên ở trận trước. Còn ở khu trung tuyến,Denilson trở lại thay thế vị trí của Smicer, cầu thủ chơi không sáng tạo trong trận hoà 3 ngày trước. Thay đổi này đã giúp lối chơi tấn công của Bordeaux nguy hiểm hơn rất nhiều, khi đội chủ nhà liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Mickael Landreau bên phía Nantes. Cũng như trận trước, khi Bordeaux vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân, còn "Chim Hoàng yến" chủ yếu lo lùi về cố thủ, nhưng sự xuất hiện của Perea và Laslandes chính là khác biệt lớn, khi cùng nhau ghi liên tiếp 2 bàn ngay trong hiệp 1 đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Vào hiệp 2, Nantes đã thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều và tưởng chừng họ sẽ lật ngược thế cờ, sau khi Diallo thực hiện thành công quả phạt đền từ tình huống phạm lỗi gây tranh cãi của thủ môn Ullrich Ramé với Da Rocha. Tuy nhiên, Laslandes đã tỏa sáng đúng lúcbằng bàn thắng ở những phút đá bù để đặt dấu chấm hết cho Nantes.
Cũng ở loạt trận này, Nice đã không gặp mất khó khăn để giành vé lọt vào vòng tứ kết, khi 2 bàn thắng đến từ Rool (21') và Vahirua (72') đã giúp họ khẳng định vị thế Ligue 1 của mình. Trong khi đó, "cuộc nội chiến" giữa 2 đại diện Ligue 2 kết thúc với chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Guingamp, sau khi đánh bại Caen với 2 bàn thắng của Gonzalez (29') và Watier (87).