Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Tổng hợp loạt trận đêm 3, rạng sáng 4-12: Không nhiều xáo trộn!8:48 5/12/2005

Lyon vẫn tiếp tục tại vị ở ngôi đầu bảng, nhưng ở nhóm bám đuổi phía sau đã có những thay đổi rõ rệt. Dễ dàng đánh bại Paris Saint-Germain với tỷ số 2-0, rõ ràng, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản con đường tiến tới chức vô địch thứ 5 liên tiếp của Lyon.

Sau thất bại mất mặt trước Lens (3-4) ở vòng trước, PSG đã vào trận với quyết tâm cao nhất hòng giành trọn 3 điểm ngay tại Gerrland. Điều này được thể hiện qua cách bố trí đội hình xuất trận của HLV Laurent Fournier, khi chủ động chơi với sơ đồ tấn công.

Trong khi đó, Lyon tiếp tục sử dụng chính sách xoay vòng cầu thủ, khi Wiltord, Carew đều ngồi ghế dự bị và thay vào đó là Govou và Fred. Tuy nhiên, đội chủ nhà Lyon mới là đội tạo dựng được cơ hội ăn bàn trước. Và cũng chẳng phải đợi lâu để Lyon thể hiện thế thượng phong của mình, khi cú volley thần sầu của Fred ở phút thứ 5 khiến Letizi không còn cơ hội cản phá. Sau bàn thua sớm, PSG ngay lập tức đáp trả, nhưng những nỗ lực của Pauleta hay Dhorasso đều không 1 lần thành công. Còn ở bên kia chiến tuyến, sự năng động của bộ 3 Juninho - Malouda - Govou luôn đặt khung thành PSG trong tình trạng báo động. Trong thế trận vượt trội, việc Lyon có thêm bàn thắng là điều không phải bàn cãi, khi Carew đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của PSG bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90.

Lyon vẫn thẳng tiến về đích với cách biệt 11 điểm so với Auxerre, đội đã bại Nantes 4 bàn không gỡ.

Với quyết tâm bám đuổi Lyon, Auxerre đã vào trận thực sự hứng khởi. Và Luyindula đã khơi nguồn cảm hứng cho chiến thắng tưng bừng của đội nhà bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 5, trước khi các bàn thắng tiếp theo được ghi (Pieroni - 28', Luyindula - 38', Cheyrou - 90'), đẩy Nantes xuống nửa sau bảng xếp hạng.

Cùng lúc, thất bại của PSG đã giúp Monaco vươn lên vị trí thứ 4, sau khi đội bóng xứ Công quốc dễ dàng đánh bại tân binh Le Mans trên sân nhà Louis II với tỷ số 2-0, do công của Modesto (10'), Sorlin (41').

Cũng ở vòng này, Bordeaux đã tìm lại phong độ đỉnh cao, khi đánh bại á quân Lille trên sân nhà Chaban - Delmas với tỷ số 1-0, sau pha dứt điểm chính xác của Fernando ở phút 80 để giữ vững vị trí thứ 3.

Trong khi đó, cả 3 đội bét bảng là Aaccio, Metz và Strasbourg tiếp tục lún sâu hơn ở nhóm có nguy cơ xuống hạng, khi đều không thắng ở vòng này. Trong khi Metz đã để tuột mất chiến thắng (hòa Toulouse 2-2), thì Strasbourg bị Sochaux cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Meinau.

Đại diện đảo Corse, Ajaccio, thậm chí còn trắng tay ngay trên sân nhà, khi tiếp tân binh Troyes tại Francois-Coty. Nếu tiếp tục thi đấu yếu kém như vậy, 1 chiếc vé xuống chơi tại Ligue 2 vào cuối mùa giải đối với Ajaccio là điều rất có thể.

Theo Thể Thao Việt Nam
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008
Xavi: “Tôi sẽ sớm gia hạn hợp đồng cùng Barca”7:1 20 /11/2008