|
|
TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ PHÁP
Montpellier rất gần Champions League10:8 11/3/2010
Giấc mơ tham dự sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Âu chưa bao giờ gần đến vậy với đội bóng nhỏ Montpellier.
>> TOP 5 cùng chia điểm: Tịnh tiến
>> Tổng hợp vòng 27 Ligue 1 : Nhọc nhằn ông lớn
>> Lyon lỡ cơ hội lên đỉnh: Nỗi ám ảnh màu trắng
Sau trận hòa tại Chaban-Delmas ở vòng 27, Montpellier vẫn bám sát đội đầu bảng Bordeaux với cùng 52 điểm. Màn trình diễn thuyết phục trước ĐKVĐ một lần nữa khẳng định sức mạnh của Á quân Ligue 2 mùa trước. Khoan hãy nói đến chức vô địch, dù Montpellier đủ tư cách để tranh chấp với Bordeaux. Suất dự Champions League mới là mục tiêu thực tế nhất của thầy trò HLV René Girard. Có nhiều cơ sở để tin Montpellier sẽ hiện thực hóa được giấc mơ này, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 91 năm của đội chủ sân La Mosson.
Không sợ các “ông lớn”
Không ai tin Montpellier chỉ vừa thăng hạng nếu nhìn cách họ đối đầu với các “đại gia” của Ligue 1. Trong vòng 3 tháng qua, thầy trò René Girard đã thắng Lyon ngay trên sân khách, vùi dập Marseille trên sân nhà, và kiên cường cầm hòa Bordeaux tại Chaban-Delmas. Theo thống kê về những cuộc đối đầu giữa 6 đội đầu bảng, Montpellier có thành tích trung bình 1,43 điểm/trận, chỉ đứng sau Auxerre (2,5) còn cao hơn hẳn Bordeaux và Marseille (1,29), Lille (0,86) và Lyon (0,8). Montpellier không hề e ngại các đội bóng lớn bởi chính họ cũng đang lớn rất nhanh. Họ luôn dễ dàng “bắt nạt” nhóm cuối bảng mỗi khi đối đầu.
 |
| Tân binh Montpellier (phải) có cơ hội dự Champions League mùa sau? |
Lịch thi đấu thuận lợi
Montpellier là đội duy nhất trong Top 4 không phải phân tán sức lực cho đấu trường châu Âu. Thầy trò René Girard cũng không còn góp mặt tại các Cúp Pháp nên có thể tập trung hoàn toàn cho Ligue 1. Ngoài lợi thế rõ ràng đó, lịch thi đấu 11 vòng còn lại cũng ủng hộ Montpellier. Tất cả những đối thủ khó nhằn như Auxerre, Lyon, Monaco đều phải đến làm khách của Montpellier. Ngược lại, (trừ trận gặp Lille) La Paillade chỉ phải gặp các đội chủ nhà thuộc nửa dưới BXH. Và Montpellier thậm chí có thể giành số điểm tối đa tại 6 trận sân khách còn lại.
Khát khao làm nên lịch sử
HLV René Girard bây giờ không còn quá dè dặt khi nói về Champions League: “Với phong độ hiện nay, tôi tin Montpellier có thể đoạt vé dự Champions League mùa tới. Các cầu thủ luôn khát khao được chơi tại giải đấu lớn nhất châu lục. Một trang sử mới đang chờ đợi Montpellier”. 91 năm trong thân phận của một đội bóng nhỏ, Montpellier lần đầu tiên đứng trước cơ hội được ra “biển lớn” Champions League. Thầy trò René Girard sẽ nỗ lực hết sức để đặt mốc son trong lịch sử đội chủ sân La Mosson.
Sức mạnh tinh thần
“Điều cốt yếu là giữ vững tinh thần trong những thời điểm quan trọng nhất, chúng tôi đã làm được điều đó trong trận gặp Bordeaux”, HLV Girard cho biết. Nói đúng hơn, Montpellier đã thể hiện ý chí không chịu khuất phục suốt từ đầu mùa giải. Sức mạnh tinh thần đó đến từ chính những giọt mồ hôi trên sân tập. “Girard đã cho phép Spahic nghỉ một buổi tập để hồi phục thể lực, nhưng anh ấy đã từ chối để có mặt đúng 7h30 sáng trên sân tập. Đó chính là tấm gương về ý chí chiến đấu cho tất cả chúng tôi”, tiền vệ Costa phát biểu
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|