Không biết đến hương vị chiến thắng kể từ ngày 17-9 và hiện đứng thứ 15 tại Ligue 1, Nantes đang mơ tới một cuộc lật đổ tại sân nhà La Beaujoire khi trận tiếp Lyon - đội bóng hiện vẫn bất bại trên tất cả các mặt trận kể từ đầu mùa.
Các fan của Nantes hẳn vẫn chưa thể quên việc "chim Hoàng yến" đã đến rất sát một chiến tích trước OL tại La Beaujoire ngày 25-9 vừa qua, trong khuôn khổ Ligue 1. Nantes đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự thực dụng đến tàn nhẫn của Les Gones đã bóp chết hy vọng của đội bóng áo vàng ở phút 80 (Fred ghi bàn duy nhất của trận đấu cho Lyon).
"Chúng tôi có một món nợ phải thanh toán, chúng tôi có những phương tiện để buộc họ phải 'ngọ nguậy' giống như tại Ligue 1", cầu thủ chạy cánh của Nantes, Franck Signorino, hùng hổ tuyên bố.
Đêm nay, HLV của OL, Gérard Houllier sẽ cho phép Grégory Coupet được đặc cách nghỉ ngơi sau khi đã cống hiến rất nhiều vào thành công kể từ đầu mùa của đội bóng. Như vậy, vị trí của thủ môn đội tuyển Pháp sẽ được Rémi Vercoutre thay thế.
"Tôi hy vọng sẽ không phải làm việc vất cả như Grégory trong trận đấu mà chúng tôi đã thắng Nantes tại Ligue 1", Vercoutre vui vẻ bình luận, "Chúng tôi không muốn chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Nantes ". Vercoutre ý muốn nhắc tới thất bại ở vòng 1/16 Cúp Liên đoàn năm ngoái tại Lille (2-3, sau thời gian hiệp phụ) - trận thua đầu tiên của OL ở mùa giải 2004-2005.
"Vercoutre là một thủ môn rất giỏi", HLV Serge Le Dizet của Nantes đánh giá, "Với anh ấy, Lyon có thể mất về mặt kinh nghiệm nhưng lại được cái khác: nhiệt huyết của thủ môn này".
Nantes biết rằng, đối thủ của họ sẽ xoay vòng cầu thủ trong trận đấu này. Thế nhưng, sự được mất của trận này khiến Nantes phải làm điều ngược lại - nghĩa lại phải dốc toàn bộ sức lực. "Chúng tôi có 3 trận liên tiếp tại sân nhà, Lyon tại Cúp Liên đoàn, rồi Le Mans và Nancy tại Ligue 1. Trận đấu với Lyon có thể sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn khi đối mặt với 2 đối thủ kia - những trận cầu rất quan trọng cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải", Le Dizet tóm gọn.
"Lyon đến đúng lúc lắm", Signorino tiếp tục giọng hùng hổ. Không chỉ riêng Signorino, tất cả các cầu thủ Nantes đều đang rất muốn chấm dứt chuỗi 10 trận đấu đáng thất vọng vừa qua của họ: 1 thắng, 3 hòa, 6 thua.
Le Dizet và Signorino cũng đã chỉ ra những sai lầm cần phải sửa chữa của Nantes khi tái đấu với OL, đặc biệt là ở hàng thủ: "Cần phải theo sát bóng, không để bị lôi kéo bởi một cầu thủ đối phương". Mặc dù vậy, vấn đề cốt tử nhất của Nantes là không thể nhanh chóng tận dụng cơ hội ghi bàn, với hình ảnh tiêu biểu là trận đấu tại Lille cuối tuần qua (thua 0- 2).
Như vậy, có thể thấy điểm mạnh của Nantes trong trận này là tinh thần "chẳng có gì để mất". Còn thì những điểm yếu mà thày trò Le Dizet đã chỉ ra, với thực tế sân cỏ trước một đội hình OL có chiều sâu, thật khó có thể chỉnh sửa hoàn hảo. Nantes phải nhờ đến hiệp phụ giống như Lille năm ngoái chăng? Không có đâu, giấc mơ "vàng" sẽ mau chóng trở thành ác mộng thôi.
Dự đoán: LYON THẮNG 2-1.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nantes: Landreau, Pierre,
Cetto, Guillon, Signorino, Da
Rocha, Capoue, Toulalan, Glombard,
Bamogo, Diallo.
Lyon: Vercoutre, Diatta,
Cacapa, Réveillère, Berthod,
Pedretti, Clément, Tiago, Ben
Arfa, Govou, Fred.