Mặc dù có đôi chút nghi ngờ sau 3 trận hoà gần đây tại Ligue I nhưng dường như vẫn chưa có gì đủ sức cản trở các “Sư tử vùng sông Rhone” Lyon thẳng tiến đến chức VĐQG lần thứ 4 liên tiếp...
Nửa chặng đầu tiên
Sau khi đoạt chức VĐ Ligue I 2004, Lyon bắt đầu một mùa giải mới bằng chiếc Siêu Cúp nước Pháp. Tất cả Carrière, Edmilson, Luyindula, Dhorasoo và Muller đều đã ra đi nhưng Lyon vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, mà ngược lại, đội quân của HLV Paul Le Guen cứ leo dần từng bước chắc chắn trên BXH Ligue I. Ngày 22/8/2004, chân sút chủ lực của Lyon Giovane Elber bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu đến hết năm, những tưởng các nhà ĐKVĐ (rơi xuống thứ 10 BXH) sẽ suy sụp nhưng Le Guen đã kịp thời “lôi” Wiltord và Nilmar về để tăng cường hàng công. 6, 3, 3, 2, 3, 2, 1,...1, là chặng đường tiến bước của Lyon từ vòng thứ 4 đến hết vòng đấu 19 của Ligue I (các nhà ĐKVĐ vượt lên dẫn đầu BXH từ vòng đấu thứ 10).
Những điểm hài lòng
3 mùa bóng gần đây, cứ mỗi khi Lyon giành chức VĐ, người ta lại nói rằng, họ không xứng đáng. Bởi cả 3 lần ấy, người Lyon đều “nẫng tay trên” danh hiệu VĐ từ tay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở một vài vòng đấu cuối. Nhưng với Chủ tịch Jean-Michel Aulas thì đó lại là 1 điều đáng tự hào vì Lyon của ông được mệnh danh là “đội bóng có những cú nước rút thần kỳ nhất”. Mùa giải 2004/05 này, Lyon đã VĐ mùa Đông và mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử CLB, họ nhận được danh hiệu này. Và nhìn chặng đường đã qua, không ai có thể nói rằng vị trí số 1 của họ hiện nay là không xứng đáng. Bất bại 19 trận liên tiếp, hàng thủ vững chắc nhất (chỉ để lọt lưới 8 bàn), lọt vào vòng 1/8 Champions League, tất cả đã nói lên sức mạnh tiềm ẩn của Lyon. Cùng 3 chức VĐ liên tiếp, Lyon đã có sự ổn định và cái uy lực cần thiết để tiếp tục đăng quang lần thứ 4.
Ngoài ra, sự thích nghi nhanh chóng của Nilmar với các đồng đội mới, sự trở lại đầy ấn tượng của Wiltord, sự khẳng định tài năng của Cris cũng như màn trình diễn tuyệt vời của thủ môn trẻ Nicolas Puydebois (kẻ thế vai Coupet vì chấn thương cũng mới chỉ để lọt lưới 3 bàn) là những lý do khác để Lyon có thể bảo vệ được nụ cười chiến thắng.
Những dấu hiệu tiêu cực
Tuy nhiên, Lyon vẫn có những điểm yếu. Ngoài các chấn thương nghiêm trọng của Cacapa, Elber và Coupet, 9 trận hòa (đứng thứ 3 sau Ajaccio và Bordeaux) trong nửa mùa giải khiến BLĐ Lyon phải lo ngại. Ngay cả khi nếu Lyon được “nhấm nháp” hương vị của kẻ bất bại cho đến khi mùa giải này kết thúc, chức VĐ chưa chắc đã thuộc về họ. Một điểm đáng chú ý nữa là phong độ trên sân nhà của Lyon năm nay không tốt. Các nhà ĐKVĐ mới chỉ thắng 5/9 trận tại Gerland, thu về 19/27 điểm tối đa. Trong khi đó, Lille (đứng thứ 2) đang là đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân nhà với 24 điểm trong 10 trận (7 thắng, 3 hòa). Nếu cứ với phong độ như thế trên sân Grimonprez-Jooris ở giai đoạn sắp tới, rất có thể Lille sẽ vượt mặt Lyon để giành ngôi VĐ.
Nhận định của Paul Le Guen
“VĐ mùa Đông là một thành tích đáng khích lệ. Tuy nhiên, Lyon sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều ở loạt trận lượt về. Các đối thủ trực tiếp của chúng tôi như Marseille, Monaco, Lille, Auxerre sẽ cùng lúc gia tăng sức ép. Lyon sẽ phải toan tính cẩn thận và thi đấu khởi sắc hơn để đăng quang lần thứ 4 liên tiếp”.