"Truy sát bọn Tigris", đó là câu khẩu hiệu được tung ra bởi các CĐV của PSG, châm ngòi cho cuộc "nội chiến" dẫn đến 85 trường hợp bị xộ khám, 10 trường hợp vẫn đang tiếp tục được theo dõi và một ngày làm việc quá ư vất vả của cảnh sát thủ đô nước Pháp.
"Bầu không khí thực sự nóng bỏng. Bọn chúng đã chặn tôi lại nhiều lần để hỏi xem tôi có phải là một Tigris. Nếu như tôi nói có, chúng có thể đã bẻ gãy cổ tôi...", một người chứng kiến vụ việc kể lại. " Tigris" hay "Mystic Tigris" là một nhóm CĐV của PSG, thường chiếm khu vực khán đài Auteil của sân Parc des Princes.
Đêm thứ Bảy vừa qua, trước tiếng còi khai cuộc trận PSG - Nantes trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 giải Ligue 1, nhiều nhóm CĐV khác, trong đó chủ yếu là nhóm "Boys" (Boulogne Boys) đã quyết định tấn công tất cả các thành viên của Tigris, để báo thù thái độ của nhóm Tigris trong chuyến di chuyển của PSG tới Le Mans hồi tuần trước. Theo một nguồn tin từ PSG, các "Tigris" đã hành hung nhiều CĐV của "Boys" tại Le Mans . Rồi, trong khi trở về Paris, nhiều "Tigris" đã thành công trong việc cô lập một "Boys" và “tẩn” anh chàng này đến mức bị thương trầm trọng. Cũng theo nguồn tin trên, "Boys" này ngay sau đó đã phải nhập viện. Vậy là "Boys" đã quyết định trả thù trong đêm thứ Bảy. Đội bóng Thủ đô trước đó đã biết được mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nhóm CĐV của mình và dự định làm dịu máu nóng của đôi bên trong lúc thông tin cho cảnh sát. Những lực lượng tăng cường đã được huy động để đối phó với nguy cơ bùng phát bạo lực. Họ đã xuất hiện khá đông xung quanh SVĐ để đề phòng mọi tình huống xấu.
Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Trước trận đấu, nhiều vụ xô xát đã bùng phát và nhiều quả pháo sáng đã phóng về phía lực lượng an ninh. Kết quả: 85 hooligan đã bị bắt giữ. Nhóm Tigris, về phần mình, chọn giải pháp "im lặng là vàng". Trong trận đấu mà 42.000 người đã dự khán, khu vực khán đài Auteil khá trống vắng. Bên phía đối địch, ở khu khán đài Boulogne , các CĐV trương một biểu ngữ: "Mystic Tigris, được sự hậu thuẫn của PSG, được giật dây bởi CNT (Nghiệp đoàn những người theo chủ nghĩa công đoàn vô chính phủ cực tả)". "Boys", một phong trào được xem là thân cực hữu, trên thực tế đã châm trích việc " Tigris" được tăng cường các thành viên chống bạo động của CNT và tố cáo CLB đã chống lại các CĐV. Tại PSG, người ta từ chối bình luận về những vụ bạo động vừa qua để "tránh đổ thêm dầu vào lửa", nhưng có thể thấy ở đây sự hài lòng vì không một trường hợp thương vong nào xảy ra. Sau trận đấu, tình hình xung quanh SVĐ dường như yên tĩnh với một vài nhóm nhỏ CĐV tụ tập để ăn mừng chiến thắng của PSG (2- 0)... dưới ánh mắt theo dõi của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.