|
|
TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ PHÁP
Trước vòng 6 giải VĐQG Pháp: Chẳng cản nổi Lyon10:34 9/9/2005
Sau gần 2 tuần tạm nghỉ cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2006, Ligue I sẽ khởi tranh trở lại với cuộc đụng độ nảy lửa tại sân Gerland giữa 2 đội bóng được đánh giá là những thí sinh hàng đầu cho vương miện năm nay: Lyon - Monaco. Bên cạnh đó là những trận cầu hấp dẫn khác như Lens - Bordeaux, Sochaux - Marseille, Rennes - Auxerre.
 |
| Lyon sẽ lại thắng? |
Ít ai ngờ được, sau 5 vòng đấu đầu tiên, Monaco chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 10 BXH với 2 thắng, 1 hoà và 2 thua; ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Đã lâu lắm rồi, NHM không còn thấy những trận cầu bốc lửa, đẹp mắt mà đội bóng Công quốc Monaco góp mặt. Từ 2 mùa bóng nay, thầy trò Didier Deschamps mải miết đi tìm lại chính mình nhưng càng tìm càng chẳng thấy đâu. Việc đánh giá “cánh buồm đỏ trắng” là một trong những ƯCV cho chức VĐ, nhất là trong bối cảnh hiện tại, có vẻ như không tương xứng.
Những trận đấu đầu tiên của mùa giải bộc lộ rõ điểm yếu hàng công của Monaco và tưởng rằng BLĐ CLB sẽ tìm cách khắc phục khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2005 còn chưa đóng cửa. Nhưng không, dù cho Evra, Roma có than phiền các tiền đạo của đội nhà quá yếu kém; dù cho Deschamps luôn nhăn nhó, đau đầu trong mỗi lần bố trí hàng công; dù cho Adebayor, Chevanton luôn thi đấu dưới phong độ; Chủ tịch Michel Pastor vẫn cứ “chờ” và nói “không” với D.Cissé.
Trong khi Monaco vẫn giậm chân tại chỗ (hay không muốn nói là thụt lùi) thì đối thủ của họ ở vòng này - các nhà ĐKVĐ Lyon lại luôn làm mới mình và guồng máy đã bắt đầu chạy trơn tru. Điển hình là pha bứt phá để vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng ở vòng đấu thứ 5 bằng chiến thắng 2-0 ngay tại sân Abbé-Deschamps trước Auxerre. Lực lượng vốn dày và chất lượng nhưng BLĐ Lyon vẫn gây sốc cho phần còn lại của Ligue I bằng bản HĐ đắt giá nhất với tiền đạo Fred (đến từ Czureiro với giá 15 triệu euro) vào ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2005 (31/8).
Với sự tự tin, đội hình đồng đều ở mọi tuyến, lại được chơi trên sân nhà Gerland, đội quân của Gérard Houllier chắc chắn sẽ không mấy khó khăn để bỏ túi thêm 3 điểm, bất chấp đối thủ của họ là Monaco.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Sochaux vẫn chưa có nổi một chiến thắng trên sân nhà ở năm nay. 2 thua, 1 hòa sau 3 trận được chơi tại Bonal là một thành tích quá tồi tệ đối với thầy trò HLV Bijotat và họ đang tìm kiếm 3 điểm đầu tiên trên sân nhà trước Marseille. Đội quân Jean Fernandez lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng mới mà ở đó, họ chưa thể thắng sau 5 vòng đấu. Hiện đang đứng bét bảng với 2 điểm, nếu thất bại, đội bóng thành phố Cảng sẽ phải... giã từ với cuộc đua tới chức VĐ, mặc dù phía trước còn tới 32 vòng đấu nữa!
Cuộc đối đầu giữa 2 đội thuộc nhóm dẫn đầu Lens - Bordeaux (cùng được 10 điểm) cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Phần thắng sẽ dành cho bên nào khi hai đội cùng đang sở hữu những cái nhất (Lens - hàng công mạnh nhất với 11 bàn, Bordeaux - hàng thủ kiên cường nhất với 1 lần để thủng lưới) chạm trán nhau? Chúng ta hãy chờ xem.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|