|
|
TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ PHÁP
Trước vòng 14 Ligue 1: Khi các vị Thánh bỏ đi...18:16 20/11/2009
Người Pháp đã vượt qua vòng loại, và niềm vui đong đầy khắp xứ lục lăng dù những tranh cãi bất tận vẫn nổ ra vì bàn thắng kiểu siêu sao bóng rổ của Thierry Henry, nhưng hãy tạm quên khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy đi, vì Ligue 1 là một thế giới khác. Những nụ cười Play-off có thể tan biến thành mây khói chỉ bởi cái nhìn thẳng vào thực tại ở giải Hạng nhất Pháp...
>> Milan cũng muốn có Andre-Pierre Gignac!
>> Aly Cissokho tự hào khi được gọi vào Đội tuyển Pháp!
>> Sau vòng 13 Ligue 1: Ngày phản Chúa
Hãy lấy trung vệ người Slovenia Bostjan Cesar làm ví dụ. Anh vừa mới cùng ĐTQG nước mình vượt qua ĐT Nga trong loạt trận play-off, nhưng đang cùng CLB Grenoble chết chìm ở dưới đáy bảng xếp hạng Ligue 1. Họ mới chỉ kiếm được đúng một điểm sau 12 trận đã đấu, và nay phải đối mặt với Lyon, một đội bóng đang đói khát chiến thắng hơn bao giờ hết.
 |
Cesar (trước) ăn mừng chiến tích vượt qua vòng loại của
ĐT Slovenia, nhưng Grenoble của anh thì đang ngụp lặn ở đáy Ligue 1
|
Thầy trò Claude Puel có lẽ vẫn chưa “tiêu hóa” hết được những dư chấn của trận hòa 5-5 trước Marseille ở vòng đấu trước, trong một cuộc đối đầu mà cả hai đã thể hiện một bộ mặt buông thả khó chấp nhận. Thủ thành Hugo Lloris có thể là người chơi xuất sắc nhất ở ĐT Pháp trong hai lượt trận play-off trước Ireland, nhưng anh chỉ là một gã hề trong trận hòa điên rồ ấy. Thế nhưng trước một đối thủ cỡ...Grenoble, Lyon có lẽ sẽ chỉ phải nghĩ cách sút tung lưới họ nhiều lần nhất có thể đặng đọ...hiệu số với các ứng cử viên vô địch khác.
Trong khi đó, đội đầu bảng và hiện là ĐKVĐ Bordeaux sẽ có màn chạm trán với Valenciennes, đội bóng đang có phong độ khá tốt, để hòng tìm lại được con đường chiến thắng. Thầy trò Laurent Blanc vừa chịu thất bại 0-2 trên sân của Lille, chấm dứt một thời kỳ thăng hoa không ngừng với bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thế nhưng, giờ thì sức mạnh của họ đang bị đặt một dấu hỏi lớn.
Phong độ chững lại của Bordeaux gắn liền với thời kỳ mà tiền vệ sáng tạo Yoann Gourcuff đang vật lộn để tìm lại chính mình. Sự bùng nổ trong cả mùa trước và giai đoạn đầu mùa này cuối cùng cuối cùng cũng đã phải “hứng chịu” quy luật tất yếu: Phong độ của Gourcuff hiện tại giống như một quả bóng xì hơi: Èo uột, yếu đuối và lối chơi cũng đang dần bị các hàng phòng ngự “nắm tẩy”.
 |
Vòng trước, Bordeaux “chổng vó” trên sân Lille
|
Sự nhạt nhòa ấy trong những trận đấu gần đây và cả hai trận play-off vòng loại trong màu áo ĐT Pháp của Gourcuff khiến những đội bóng đang phụ thuộc vào anh điêu đứng. “Tiểu Zidane” phải đóng quá nhiều vai trò trong một trận đấu: Nhạc trưởng điều phối bóng, chân chuyền kiến tạo số một và cũng là một khẩu đại bác có thể “khạc” đạn bất cứ lúc nào cần thiết.
Khi Marseille và PSG còn mải đá bù trận “kinh điển” đáng ra sẽ diễn ra ở vòng 10 (bị hoãn vì dịch cúm), Bordeaux và Lyon sẽ có nhiều cơ hội bứt lên còn bởi vì hai kẻ nổi loạn Auxerre (thứ ba) và Monaco (thứ tư) “bỗng dưng”...phải gặp nhau. Auxerre đang thể hiện phong độ thật sự kinh khủng với sáu chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1 (là trận bất bại thứ tám liên tiếp trên mọi đấu trường). Khó ai có thể ngờ được rằng họ mở màn mùa giải với ba thất bại liên tiếp và những búa rìu dư luận đổ tới tấp lên đầu.
 |
| Marseille còn đang mải chuẩn bị cho trận “kinh điển” với PSG, đá bù vòng 10 |
Ngược lại, Monaco, đối thủ của họ, đã chững lại sau quãng thời gian đầu chơi thăng hoa nhờ sức ghi bàn không tưởng của tiền vệ công Nene (hiện anh vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ligue 1 với 9 lần lập công). Hai trận gần đây, tiền vệ người Brazil im bặt thì cũng đồng nghĩa với việc Monaco chẳng tìm được nổi một bàn thắng, đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Bordeaux và trận hòa khó tin với Grenoble, đội chót bảng kém nhất trong số các đội chót bảng ở giải VĐQG châu Âu hiện tại.
Đó cũng là điểm số đầu tiên Grenoble kiếm được mùa này, trong khi hai tân binh khác là Lens và Boulogne cũng đã bắt đầu trở về đúng với vị trí của mình ở tốp cuối, sau quãng thời gian đầu mùa chơi khá hay. Ở vòng đấu này, Marseille và PSG sẽ không đá cùng lịch vì bận đá lại trận kinh điển, và khiến cho câu chuyện ở vòng 14 trở nên nhàm chán.
Bởi khi các vị Thánh bỏ đi, thiên đường cũng trở nên xác xơ....
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|