Mới chỉ có 1 lần duy nhất Marseille giành chiến thắng ở mùa giải năm nay, đó là trận gặp Lazio (3-0) tại bán kết lượt về Cúp Intertoto. Kiếm được vẻn vẹn 1 điểm sau 4 trận đầu tiên tại giải VĐQG, đội bóng đến từ thành phố Cảng lớn nhất nước Pháp có sự khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1968. Trận thắng cuối cùng tại Ligue I của Les Phocéens cũng xưa lắm rồi, từ 12/3/2005 trước Lens (2-1). Dù cho các tiền đạo có nổ súng hay không, thất bại vẫn là một thói quen xấu của Marseille và mọi chuyện đều bắt đầu từ hàng thủ.
Người chơi tốt nhất ở tuyến phòng ngự của Marseille là thủ thành Carrasso cũng chỉ ở mức trung bình, Déhu, Meite, Taiwo, đặc biệt là Andre Luis (chơi trận đầu tiên tại Ligue I) chơi không thể tệ hơn được nữa. Hậu vệ đội trưởng Déhu đã 33 tuổi, chậm chạp, đuối sức, không thể thắng được trong những pha tranh bóng tay đôi với tiền đạo đối phương. Meite, Taiwo thường quá ham lên tấn công mà bỏ quên mất nhiệm vụ phòng ngự. Với hàng thủ 4 hay 5 người, dự bị hay đá chính, bình quân mỗi trận đấu, các học trò của HLV Fernandez để thủng lưới 2 bàn. Một con số đáng báo động.
Thực tế cho thấy, Marseille không phải không có cơ hội giành chiến thắng. Ơû trận đấu gặp Lyon, Les Phocéens cũng đã dẫn bàn trước và có hàng tá cơ hội để giải quyết trận đấu nhưng họ chỉ có được trận hoà 1-1. Còn trong chuyến làm khách tại Route de Lorient, người Marseille đã 2 lần vươn lên trước nhưng rốt cuộc Rennes lại là kẻ thắng cuộc. Các CĐV than vãn số phận đang bạc đãi đội bóng con cưng của họ. Có lẽ điều cần nhất cho Marseille lúc này là ổn định hàng thủ bằng những sự tăng cường mới. Nước đã lên đến cổ, e rằng người Marseille có vắt chân để chạy cũng chẳng kịp. Với tình cảnh như thế, họ sẽ đấm đá thế nào trước cuộc viếng thăm của Deportivo tại chung kết lượt về Cúp Intertoto, khi mà đội khách đang dẫn trước 2 bàn?
PSG đã có một vòng đấu kém may mắn khi bị trọng tài Poulat đuổi mất tiền vệ đang chơi rất vào “phom” E.Cissé (57) và tước mất bàn thắng hoàn toàn hợp lệ (bị cho là việt vị) của Pauleta ở phút 54. Nếu không có quyết định ngớ ngẩn của trọng tài, CLB thành Paris đã có được chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Dù sao, PSG vẫn kiếm được thêm 1 điểm tại Troyes và chiếm giữ vị trí số 1 BXH Ligue I. Bám sát ngay sau đội bóng thủ đô là ĐKVĐ Lyon, cùng được 10 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng thua.
Ấn tượng và hoành tráng nhất chính là trận hạ nhục Auxerre của các cầu thủ Lens trên sân nhà Félex-Bollaert. Đội quân của HLV Santini không phải là những người dễ bị bắt nạt khi tính đến trước vòng 4, họ đang chễm chệ ở ngôi nhì bảng, nhưng đã phải chịu 7 bàn thua, một con số không ai ngờ tới. Chiến thắng đậm đà 7-0 này sẽ giúp các học trò HLV Gillot tự tin hơn trong trận chung kết lượt về Cúp Intertoto với Cluj ngày mai.