|
|
TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ PHÁP
Vòng 3 VĐQG Pháp: PSG độc hành11:34 17/8/2005
PSG chễm chệ ở vị trí số 1 BXH Ligue I. Marseille đã có 1 điểm và 1 bàn thắng đầu tiên. Các tân binh gây ấn tượng mạnh bằng những chiến thắng vang dội. Đó là những gì đọng lại sau vòng đấu thứ 3 giải VĐQG Pháp.
|
| PSG toàn thắng sau 3 trận |
|
Tháng 8 luôn được xem như thời kỳ “chạy thử” của mọi cỗ máy Ligue I và đội bóng thủ đô Paris thường lo sợ thời điểm “nhạy cảm” này nhất trong năm. Tuy nhiên, với những gì mà PSG đã thể hiện, đội quân của HLV Fournier khẳng định một điều: Năm nay đã khác. Bằng chứng là trận thắng thứ ba trước Toulouse với tỷ số 2-0 trên sân Công viên các Hoàng tử. PSG bước vào trận đấu này rất tự tin với đội hình mạnh nhất và chút tinh ranh đã tích luỹ được. Không ào lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên như 2 trận đấu trước, HLV Fournier sử dụng sơ đồ 4-1-3-2 để giữ chắc bóng trên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đội khách Toulouse lại nôn nóng, tấn công để ghi bàn thắng sớm. Toulouse phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của tiền đạo trẻ Bergougnoux ở phút thứ 29. Đây cũng là lúc các học trò của HLV Fournier xông lên và các bàn thắng của Pauleta (44’, 62’) đến với PSG là một kết cục tất yếu. PSG không còn “dại” như năm trước. Từ công cho tới thủ, tất cả đã tạo nên một guồng máy trơn tru, và điều đó đã đem đến cho CLB thành Paris ngôi vị số 1 một cách thuyết phục. Trận hòa 1-1 khiến BLĐ Lyon hài lòng bởi mục tiêu có điểm tại Vélodrome đã hoàn tất. Nhưng với Marseille, kết thúc này cũng quý giá chẳng kém khi họ có được điểm số đầu tiên, “phát súng trúng đích” đầu tiên sau 2 thất bại liên tiếp tại Ligue I. Tạm thời, Les Phocéens đã thoát ra khỏi khu vực cầm đèn đỏ (thứ 17) nhưng những con số thống kê của đội bóng thành phố Cảng lại đáng báo động: Không 1 chiến thắng tại giải VĐQG kể từ ngày 12/3/2005, chỉ có hòa và thua trước Lyon từ mùa bóng 97/98. Trở lại trận Marseille cầm hoà các nhà ĐKVĐ Lyon, hậu vệ người Nigeria Taiwo đã có pha sút bóng tuyệt vời mở tỷ số cho chủ nhà khi trận đấu mới bắt đầu được 6 phút. Bàn thắng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu cho đoàn quân của ông Fernandez nhưng Mendoza (8’), Orima (27), Niang (28’) rồi Ribéry (34’) đã chịu khuất phục trước sự vững chắc của thủ thành Coupet. Marseille phải ân hận vì phung phí quá nhiều cơ hội. Chỉ trong 1 phút lơi lỏng của hàng thủ Les Phocéens, Carew có cơ hội và biến nó thành bàn thắng, đưa 2 đội trở về vạch xuất phát. Tân binh Carew cũng suýt nữa có được cú đúp cho riêng mình nếu pha tâng bóng qua đầu Carrasso của anh không bị hậu vệ Ferreira phá ngay trên vạch vôi. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vòng đấu là việc 2 tân binh Le Mans và Troyes đã giành được những trận thắng rất đáng nể. Trên sân nhà, Le Mans của HLV Hantz đã “nã” cho Rennes 4 bàn không gỡ, qua đó đẩy đội bóng vùng Bretagne xuống vị trí chót BXH. Còn Troyes rời Lille với trọn vẹn 3 điểm sau chiến thắng 2-1.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|