Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Parc des Princes, 01h45 ngày 30-7: PARIS SG - METZ : Khởi đầu thuận lợi?11:0 29/7/2005

Mặc dù trận đấu giữa Paris Saint- Germain và Metz đã được đẩy lên thành trận khai mạc mùa giải 2005/05, nhưng điều đó không có nghĩa là các đội bóng chưa có sự chuẩn bị tốt nhất.

Sau mùa giải đầy thất bát, đại diện của Thủ đô Paris hoa lệ đã lao vào thị trường chuyển nhượng, tìm kiếm những bản hợp đồng rất mới nhằm tìm lại thời kỳ vàng son của mình. Với sự xuất hiện của Vikash Dhorasoo từ AC Milan cùng 2 cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp của mình tại Ligue 1 mùa giải trước là Bonaventure Kalou (Auxerre) và Christophe Landrin (Lille), có thể nói, lực lượng bổ sung của PSG là rất chất lượng. Vì vậy, họ, như mọi lần, vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Trong khi đó, việc chân sút chủ lực người Bồ Đào Nha, Pedro Pauleta, quyết định gắn bó tương lai tại sân Công viên các Hoàng tử sẽ mang lại niềm tin cần thiết cho PSG trong mùa giải hứa hẹn nhiều khó khăn này. Ngoài ra, sự có mặt của hậu vệ người CH Séc, David Rozehnal, sẽ là sự thay thế khá lý tưởng cho vị trí còn trống của đội trưởng Jose Pierre- Fanfan, người vừa đến Rangers.

Về phần Metz, sự xuất hiện của Joel Muller, người từng dẫn dắt CLB giành ngôi á quân năm 1998 trước khi ra đi vì thành tích yếu kém năm 2000, để thay thế vị trí của Jean Fernandez (đến Marseille), có thể sẽ mang lại sức sống mới cho họ. Điều đầu tiên mà Muller làm tại đây là tuyển mộ một lực lượng ấn tượng với sự có mặt của hậu vệ Szabolcs Huszti và tiền vệ Abdelnasser Ouadah từ Ajaccio, tiền vệ người Togo, Cherif Toure và tiền đạo người Hàn Quốc, Ahn Junghwan, với mục tiêu giúp CLB giành vị trí cao nhất có thể. Tuy nhiên, Muller cũng mất cặp tiền đạo chủ chốt trong chuyến viếng thăm Paris, khi cả Tum và Gueye vẫn chưa bình phục chấn thương. Hơn thế nữa, cả Huszti, Toure và Ahn đều không thể ra sân, vì chưa nhận được giấy phép từ LĐBĐ Pháp (FFF).

Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, rõ ràng, PSG được đánh giá cao hơn nhiều so với Metz, nhưng một trận thắng dễ thì chưa chắc, bởi dẫu sao đội hình của họ cũng cần có thời gian thích nghi. 

Dự đoán: 3 điểm cho PSG trong ngày khai mạc là điều tuyệt vời, bởi điều đó sẽ giúp họ tự tin hơn trên chặng đường dài sắp tới. PSG sẽ thắng 2-1.

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Luca Toni và Gattuso gợi tình hơn cả Beckham10:4 10 /1/2009
Sao MU cùng nhau đi Bentley đến sân tập hôm qua9:46 10 /1/2009
Ronaldo tưng tửng sau khi chết hụt9:40 10 /1/2009
Zhirkov không chuyển tới Serie A9:30 10 /1/2009
Cậu hai nhà Becks bảnh bao như quý ông9:23 10 /1/2009
Park Ji-Sung nhận Quả bóng vàng châu Á 20089:5 10 /1/2009
Văn Quyến ký hợp đồng 2 năm với SLNA9:5 10 /1/2009
“Arsenal sẽ không bán một ai”8:59 10 /1/2009
Chelsea muốn bài trừ nỗi ám ảnh "bóng chết"8:56 10 /1/2009
Nhà Totti đi châu Phi nghỉ mát8:51 10 /1/2009
Inter – Cagliari: Nhẹ nhàng trong ngày đầu năm!8:31 10 /1/2009
Sergio Ramos vẫn không “ngán” Barca8:19 10 /1/2009
Clip: Những pha làm bàn tinh tế và quyết đoán5:44 10 /1/2009
Chelsea có thể nguy khốn nếu thua MU5:42 10 /1/2009
Zico trở thành tân HLV CSKA Moscow5:39 10 /1/2009
M.U-Chelsea còn một ngày: toan tính trước giờ G1:41 10 /1/2009
Ai cản được Barca?1:39 10 /1/2009
Đồng đội tập luyện, Becks đi... shopping!1:37 10 /1/2009
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009