Tuyết, thông, quà, champagne... đã tràn ngập khắp các con phố cho một mùa Giáng sinh mới. Những trận cầu hấp dẫn giữa Lyon-Marseille, Nantes-Sochaux, PSG-Metz, Monaco-Bordeaux sẽ góp phần giúp cho mùa đông nước Pháp thêm ấm áp và một kỳ Giáng sinh đáng nhớ hơn...
“Giải VĐQG với người Paris chỉ bắt đầu sau chiến thắng 2-1 tại Bonal”, Chủ tịch Francis Graille đã phát biểu sau trận đấu với Sochaux cuối tuần trước. Tưởng như thảm hoạ sẽ giáng xuống đầu PSG (thứ 11) sau khi đội bóng này bị loại khỏi Champions League, nhưng giờ đây, Camps des Loges lại yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào, các cầu thủ đã tìm lại được niềm tin nơi HLV Vahid Halilhodzic, Le Parisien (tờ báo luôn đứng về phía PSG) không còn buông ra những lời chỉ trích cay độc... Và hôm nay, PSG lại được chơi trên sân nhà Công viên Các Hoàng Tử, một chiến thắng để đáp lại lòng trung thành của các CĐV ruột và chào mừng một mùa Giáng sinh yên lành là mục đích mà thầy trò HLV Halilhodzic hướng tới trong những ngày đông lạnh giá này. Nếu Armand trở lại sau án treo giò thì Yepes, M’Bami và Rothen vẫn không thể ra sân vì chấn thương.
Bằng điểm với đội bóng thủ đô nhưng kém 2 bậc trong BXH vì thua về hiệu số bàn thắng thua, Metz hy vọng sẽ gây ngạc nhiên tại sân Công viên các Hoàng Tử bằng cách đánh bại PSG. Nhưng nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn bởi Metz mới chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây và liên tục bị mất điểm ở những phút cuối trận. Mặc dù Jean Fernandez có trong tay đội hình mạnh nhất để hành quân tới Paris nhưng kể từ mùa giải 1995/1995 đến nay, Metz chưa một lần giành thắng lợi trước PSG. Hơn nữa trong 30 lần gặp nhau, PSG thắng tới 19, chỉ thua 4.
Một cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc đụng độ Monaco-Bordeaux. Hồi sinh sau 3 trận thắng liên tiếp (2 tại Ligue I và 1 tại Champions League), Monaco đã leo lên vị trí thứ 3 BXH. Nhưng điều quan trọng hơn cả với HLV Didier Deschamps lúc này là hàng công đã lấy lại cảm giác ghi bàn, Monaco đã lại có những chiến thắng tưng bừng, rực lửa, trên cả sân nhà lẫn sân khách. Bernardi Nonda, Camara, Lescure, Plasil và Rodriguez đều không thể ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên, Squillaci và Evra có thể kịp bình phục để thi đấu. Phía Bordeaux (thứ 6), đang sở hữu danh hiệu “vua hòa” (11 trận), thầy trò HLV Michel Pavon rất muốn khép lại năm 2004 bằng một chiến thắng trên sân khách, qua đó, họ sẽ vượt qua chính đội bóng Công quốc trên BXH. Các trụ cột Rool (treo giò), Riera, Laslandes và Chamakh (chấn thương) không thể thi đấu nhưng Meriem và Jemmali đã trở lại. Trong 41 lần gặp nhau, Monaco thắng 22, hòa 10 và chỉ thua có 9, ghi được 82 bàn thắng, để lọt lưới 44 lần.
Đứng thứ 16 BXH với vẻn vẹn 16 điểm, Nantes chỉ hơn Strasbourg (vị trí xuống hạng) đúng 1 điểm. Sau 5 thất bại liên tiếp, “Những chú chim hoàng yến” Nantes đã ở bên bờ của khủng hoảng và tiềm ẩn những cuộc ra đi ồ ạt vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. BLĐ và HLV Loic Amisse vẫn chưa có giải pháp nào giúp Nantes thoát khỏi tình cảnh này. “Chúng tôi biết rõ mình đang gặp khó khăn như thế nào và phải giành giật từng điểm cho cuộc chiến trụ hạng. Bằng mọi giá, Nantes phải có được 3 điểm trước kỳ nghỉ đông”, HLV Amisse cho biết. Tuy nhiên, Nantes sẽ phải ra sân mà không có đội trưởng Cetto do chấn thương (đùi) và Pujol (mắt cá chân).
Sau thất bại ngay trên nhà trước PSG, Sochaux đã rơi xuống vị trí thứ 7 BXH. Thời gian gần đây, phong độ của các học trò HLV Guy Lacombe có dấu hiệu không ổn định. Vừa thắng Monaco oanh liệt 3-0 ngay tại Louis II (vòng 15), Sochaux đã để thua 2 trận (cùng tỉ số 1-2) trước Lens (vòng 16) và PSG (18), chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Strasbourg. Tuy nhiên, trận thắng Panionios (Hy Lạp) tại Cúp UEFA sẽ giúp các cầu thủ Sochaux quên đi mệt nhọc để có một trận đấu sòng phẳng với Nantes. Trong lịch sử 34 lần gặp nhau, Nantes đang áp đảo với 18 trận thắng và chỉ thua 3 lần.
Lịch thi đấu (*):
Monaco - Bordeaux
Caen - Toulouse
Strasbourg - Rennes
Auxerre - Nice
PSG - Metz
Lens - Bastia
Ajaccio - Lille
Istres - Saint-Etienne
Nantes - Sochaux
——————
Chú thích: (*) trận Lyon-Marseille đấu sớm