Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
03h00 ngày 18/12, Olympique Lyon - Olympique Marseille: Mọi con mắt sẽ nhìn vào Luyindula8:56 17/12/2004

Cả tuần vừa qua, các tờ báo thể thao của Pháp liên tục nhắc về Luyindula. Đây sẽ là lần đầu tiên, chân sút này trở về thi đấu tại sân Gerland, sau khi chuyển sang đầu quân cho Marseille hồi đầu mùa giải với giá chuyển nhượng 13 triệu euro.

Lyon: Thủ thành Coupet, thủ quân Cacapa, tiền vệ trẻ Arfa và tiền đạo Elber vắng mặt vì chấn thương. Hậu vệ Abidal đã có thể thi đấu trở lại.
Marseille: Thủ môn Barthez không có trong danh sách thi đấu do vừa phải phẫu thuật, tiền vệ N’Diaye không thể ra sân vì bị sốt.

Đến giờ, rất nhiều CĐV trung thành của Lyon vẫn tỏ vẻ rất căm phẫn khi nhắc đến vụ “đào tẩu” khỏi Lyon của Luyindula. Từng được coi là biểu tượng mới của đội bóng vùng Rhone với 18 bàn thắng tại Ligue 1 mùa bóng năm ngoái, nhưng mùa hè vừa qua, tuyển thủ Pháp này đã giở đủ mọi trò lật lọng để có thể đến Marseille theo tiếng gọi của đồng tiền.

Điều đáng nói là kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Marseille, sự nghiệp của Luyindula ngày càng đi xuống. Cầu thủ 25 tuổi này còn tỏ ra không thích nghi được với các đồng đội mới và thường xuyên bị đày trên băng ghế dự bị. Phong độ thất thường tại Velodrome của Luyindula khiến HLV trưởng ĐT Pháp Domenech sốt ruột. Mới đây, ông đã có những lời nói bóng gió tới khả năng loại bỏ anh khỏi Les Bleus, nếu tiền đạo này không mau chóng cải thiện phong độ.

Và trận cầu với Lyon chính là cơ hội để tuyển thủ Pháp này thể hiện bản lĩnh của mình. Ngay khi tiếp quản Marseille, HLV Troussier đã tuyên bố, Luyindula sẽ là một trong những con bài quan trọng trong lối chơi của Marseille. Rất nhiều khả năng anh sẽ được tung ra sân ngay từ đầu. Vấn đề là liệu Luyindula có vượt qua được sức ép rất lớn từ các CĐV vùng Rhone, những người coi anh chẳng khác gì tên Judas phản Chúa?!!!

Có thể khẳng định, dưới thời của tân HLV Troussier, đội bóng thành phố Cảng vẫn chưa cải thiện được phong độ là mấy. Sau chiến thắng vất vả trước đội chủ nhà Caen ở vòng 17, tuần trước, Marseille đã để thua đau đớn trước CLB Auxerre bởi bàn thắng của tiền đạo Benjamin, qua đó tiếp tục bị Lyon bỏ xa tới 10 điểm.

Đối với các cầu thủ của đội bóng thành phố Cảng, có thể coi cuộc chiến vào rạng sáng ngày mai là cơ hội ngàn vàng để họ san lấp khoảng cách với đội đầu bảng, tiếp tục nuôi mộng giành chức vô địch Pháp lần đầu tiên kể từ năm 1993.

Vấn đề đối với Marseille hiện nay là họ đang có một số trục trặc về nội bộ. Hậu vệ Lizarazu đã công khai bày tỏ sự bất phục đối với HLV Troussier. Cựu tuyển thủ Pháp này thậm chí còn đang có ý định treo giày để chuyển sang làm bình luận viên cho kênh truyền hình TF1.

Về phía Lyon, họ coi như đã nắm chắc trong tay danh hiệu vô địch mùa đông. Tuy nhiên, khoảng cách 3 điểm với đội đứng thứ 2 Lille là khá mong manh và “Sư tử vùng Rhone” cần phải giành trọn 3 điểm trên sân nhà, nhằm có thể tạo khoảng cách an toàn trước khi tiếp tục bước vào cuộc chiến với những đối thủ rắn mặt như Sochaux, Lille ở giai đoạn 2.

Vào thời điểm hiện tại, ĐKVĐ Lyon đang có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Vẫn tiếp tục bất bại tại Ligue 1 sau 18 vòng đấu, nhưng 2 trận đấu gần đây, thầy trò ông Le Guen đều chỉ giành được những kết quả hoà. Trước sự bất an của CĐV đội nhà, tiền vệ Malouda mới đây đã phải đứng ra khẳng định rằng, họ đang đi đúng hướng và tất cả đội bóng đều rất tin tưởng vào khả năng Lyon sẽ trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử từng 4 lần liên tiếp vô địch giải hạng Nhất Pháp, sau St.Etienne và Marseille.

Trong lịch sử 34 lần đối đầu giữa 2 đội, thành tích của đội chủ nhà Lyon hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ Marseille. “Sư tử vùng Rhone” thắng 15, hoà 14, trong khi chỉ để đội bóng thành phố cảng “vượt mặt” 5 lần.

Rạng sáng ngày mai, Luyindula và đồng đội sẽ phải đón nhận thêm một trận thua nữa trước các cầu thủ Lyon?

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến
Lyon: Puydebois, Reveillere, Cris, Abidal, Berthod, Essien, Govou, Juninho, Malouda, Frau, Wiltord.
Marseille: Gavanon, Beye, Dehu, Meite, Lizarazu, Pedretti, Fiorese, Costa, Cheyrou, Luyindula, Koke.

Thành tích đối đầu
03/04/04 Lyon-Marseille 1-2
09/11/03 Marseille-Lyon 1-4
10/01/03 Lyon-Marseille 1-0
16/08/02 Marseille-Lyon 1-1
23/01/02 Lyon-Marseille 4-0

Thành tích gần đây
Lyon

11/12/04 Bordeaux-Lyon 0-0
04/12/04 Ajaccio-Lyon 1-1
27/11/04 Lyon-Auxerre 2-1
19/11/04 PSG-Lyon 0-0
13/11/04 Lyon-Nantes 2-0
Marseille
11/12/04 Marseille-Auxerre 0-1
04/12/04 Caen-Marseille 2-3
27/11/04 Marseille-Nantes 3-1
20/11/04 Ajaccio-Marseille 2-0
13/11/04 Marseille-Strasbourg 2-0

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Sao MU cùng nhau đi Bentley đến sân tập hôm qua9:46 10 /1/2009
Ronaldo tưng tửng sau khi chết hụt9:40 10 /1/2009
Zhirkov không chuyển tới Serie A9:30 10 /1/2009
Cậu hai nhà Becks bảnh bao như quý ông9:23 10 /1/2009
Park Ji-Sung nhận Quả bóng vàng châu Á 20089:5 10 /1/2009
Văn Quyến ký hợp đồng 2 năm với SLNA9:5 10 /1/2009
“Arsenal sẽ không bán một ai”8:59 10 /1/2009
Chelsea muốn bài trừ nỗi ám ảnh "bóng chết"8:56 10 /1/2009
Nhà Totti đi châu Phi nghỉ mát8:51 10 /1/2009
Inter – Cagliari: Nhẹ nhàng trong ngày đầu năm!8:31 10 /1/2009
Sergio Ramos vẫn không “ngán” Barca8:19 10 /1/2009
Clip: Những pha làm bàn tinh tế và quyết đoán5:44 10 /1/2009
Chelsea có thể nguy khốn nếu thua MU5:42 10 /1/2009
Zico trở thành tân HLV CSKA Moscow5:39 10 /1/2009
M.U-Chelsea còn một ngày: toan tính trước giờ G1:41 10 /1/2009
Ai cản được Barca?1:39 10 /1/2009
Đồng đội tập luyện, Becks đi... shopping!1:37 10 /1/2009
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
Benitez nổi khùng với Sir Ferguson21:19 9 /1/2009