73 năm tồn tại nhưng đây mới là lần đầu tiên, Ligue I chứng kiến cảnh 9 người phải rời bỏ chiếc ghế HLV tại 9 đội bóng trong 1 mùa giải. Một con số kỷ lục, bởi mùa bóng 2000/01, cũng có tới 9 HLV bị mất chức nhưng chỉ ở 7 CLB...
Bijotat, Bazdarevic, Anigo, Halihodzic, Muller, Kombouaré, Amisse, Ciccolini và bây giờ là Gernot Rohr. HLV nười Pháp gốc Đức là nạn nhân thứ 9 của cuộc đào thải tại Ligue I mùa giải này. Kết quả thi đấu ngày một tồi tệ, thái độ quá quắt với các CĐV và mối quan hệ căng thẳng với Chủ tịch Maurice Cohen thời gian gần đây đã buộc người đàn ông 50 tuổi này phải ra đi. Gérard Buscher, cựu tiền đạo của Nice, sẽ tạm ngồi vào ghế huấn luyện cho 4 trận cuối cùng của mùa bóng.
Từng có 12 năm gắn bó với Bordeaux, chịu trách nhiệm đào tạo các cầu thủ trẻ, Rohr đã dẫn dắt những Zidane, Dugarry hay Lizarazu trong trận Chung kết Cúp UEFA 1996 gặp Bayern Munich (thua với tổng tỷ số 1-5), đến với vùng Côte d’Azur từ tháng 1/2001, Rohr đã giúp Những chú đại bàng Nice thăng hạng năm 2002. Trước khi Rohr đến, Nice chìm nghỉm ở nửa cuối BXH Ligue II trong 5 năm trời. Từ khi có Rohr, sân Municipal du Ray luôn có ánh nắng, rạng rỡ những nụ cười bởi đội bóng con cưng luôn về đích ở nửa trên BXH khi mùa giải kết thúc. Khi Rohr đưa Nice trở lại giải đấu danh giá nhất nước Pháp, ông đã được giới chuyên môn cùng các đồng nghiệp gọi là “ảo thuật gia”, là Zozo của “Những chú đại bàng nhỏ”. Đặc biệt hơn nữa, chính Rohr đã góp phần không nhỏ trong việc lôi cuốn các cổ đông, các nhà tài trợ đến với đội bóng miền Tây Nam nước Pháp. Và cũng chính Rohr thuyết phục được các học trò đồng ý cắt giảm tiền lương, tiền thưởng, cho CLB nợ lại tiền lương để tránh bị giáng xuống hạng Ba năm 2002 vì thâm hụt ngân sách...
Công lao là thế nhưng trận thua nhục nhã 1-3 trước CLB thành Paris tại vòng 34 Ligue I chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly khiến cho 2 bên không thể thực hiện đến cùng HĐ đã ký đến tận tháng 6/2007. Nice đã rơi xuống vị trí thứ 17 BXH, chỉ còn hơn kẻ cùng đường Bastia 3 điểm. Nếu kể cả Olivier Pantaloni người tạm Dominique Bijotat trong vòng 1 tháng tại đội bóng đảo Corse Ajaccio trước khi Rolland Courbis đến, Ligue I đã chứng kiến 10 người phải ra đi, một điều chưa bao giờ xảy ra tại giải VĐQG Pháp kể từ năm 1932 đến nay. Còn 4 vòng đấu nữa là mùa giải 2004/05 khép lại, chẳng có gì là chắc chắn để Ligue I không phải chứng kiến những người tiếp theo ra đi...
9 HLV đã phải ra đi ở mùa giải 2000/01
St Etienne (2 người): HLV người xứ Wales John Toshack lên thay Robert Nouzaret ngày 6/10/2000. Chưa đầy 3 tháng sau, thủ quân Jean-Guy Wallemme được bổ nhiệm thay thế Toshack sát cánh cùng Rudy Garcia trên cương vị HLV kiêm cầu thủ, sau khi Toshack sang Real Sociedad.
Toulouse: Sau khi rời Les Verts, Nouzaret được BLĐ Toulouse mời về dẫn dắt CLB ngày 9/10/2000, thay thế cho cựu danh thủ Pháp Alain Giresse.
Marseille (2 người): Ngày 25/11/2000, HLV người Brazil Abel Braga đã buộc phải nhường lại chức vụ cho cựu HLV ĐTQG Tây Ban Nha Javier Clemente và ông này cũng bị Les Phoceens sa thải sau 136 ngày bất hạnh, người thay thế là Tomislav Ivic, đến từ Croatia.
Strasbourg: Sau khi sa thải Claude Le Roy, ngày 26/11/2000, Racing Strasbourg quyết định chọn Yvon Pouliquen, cựu trung vệ của đội bóng vùng Alsace lên dẫn dắt.
PSG: Thất bại nặng nề 1-5 trước Sedan ngày 2/12/2000 khiến Philippe Bergeroo phải nói lời tạm biệt sân Công viên các Hoàng tử và ngay ngày hôm sau, Luis Fernandez trở thành vị HLV mới của PSG.
Metz: Ngày 27/12/2000, Joel Muller ra đi, để lại một Metz khủng hoảng về mọi mặt cho người cộng sự của mình là Albert Cartier.
Lens: Rolland Courbis rời khỏi chức vụ HLV trưởng của Lens ngày 8/2/2001 và Georges Tournay, trợ lý của ông, lên thay thế.