Giấc mơ châu Au đã kết thúc với người Pháp khi 2 đại diện còn lại của họ ở Champions League (Lyon) và Cúp UEFA (Auxerre) thì một đã bị loại, một cũng gần như sẽ ra đi. Mùa giải năm ngoái, cả Monaco và Marseille đều đi tới trận đấu cuối cùng nhưng không thể đăng quang...
Bị loại khỏi Champions League trong buổi chiều chơi dưới sức mình, lòng kiêu hãnh của Sư tử vòng sông Rhone đang bị tổn thương, cơn khát đã không được thoả mãn. Giờ đây, tất cả với người Lyon chỉ còn lại là chặng nước rút đến với chức VĐ Ligue I lần thứ 4 liên tiếp để đi vào lịch sử bóng đá Pháp, với tư cách là đội bóng thứ 3 thực hiện được điều này sau Marseille và St Etienne. “Dù bị loại nhưng Lyon có thể ngẩng cao đầu. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Giải VĐQG còn 6 vòng nữa là kết thúc. Chúng tôi đang ở vạch xuất phát. Ngay từ bây giờ, Lyon đã phải chuẩn bị cho Champions League năm sau và trận đấu gặp PSG ở vòng 33 là bước khởi đầu”, Chủ tịch Jean-Michel Aulas động viên tinh thần các chiến binh Lyon.
HLV Paul Le Guen có đủ lực lượng để kết thúc mùa giải này với vương miện trong tay, dù tiền đạo Frau phải nghỉ thi đấu đến hết phần còn lại. Đang độc chiếm ngôi đầu BXH (bỏ xa đội nhì bảng Lille 14 điểm), lại sở hữu hàng công mạnh nhất (ghi 45) và hàng thủ xuất sắc nhất (lọt lưới 19 bàn), Lyon cứ ung dung mà cán đích. Hơn nữa, kể từ mùa giải 1993/94, đội bóng thành Paris chưa bao giờ ca khúc khải hoàn khi rời thánh địa Gerland của “Sư tử vùng sông Rhone” Lyon. Trong số 25 lần gặp nhau trước đây, đội bóng vùng sông Rhone thắng tới 10, chỉ thua 6, ghi được 38 bàn thắng và để thủng lưới 28 lần.
Về phía đội khách, mới chỉ cách đây vài vòng đấu, các CĐV PSG (thứ 11) còn lo sợ đội nhà sẽ không thể trụ hạng thành công thì nay họ đã bứt xa khỏi tốp cầm đèn đỏ, với điểm số an toàn 41. Sự trở lại muộn màng của tiền vệ Rothen đã góp phần nhỏ giúp Paris chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, ở trận gặp Lyon này, nhiều khả năng cựu cầu thủ Monaco sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị vì căng cơ. Pauleta cũng chưa chắc đã ra sân. Tổn thất về lực lượng, phải thi đấu trên sân khách, thầy trò HLV Fournier ít khả năng gây được khó khăn cho đội bóng chủ sân Gerland.
Không biết lợi dụng sự chùng xuống của Lyon (hòa Nantes 2-2 ở vòng 32) cũng như Lille không thi đấu (trận Monaco-Lille bị hoãn), Marseille (thứ 3) vẫn giậm chân tại chỗ khi để thua 0-1 tại Strasbourg ở vòng đấu trước. Đối thủ lần này của Les Phoceens là một Ajaccio đầy hưng phấn, đang tràn trề hy vọng trụ hạng sau khi kiếm được 7 điểm trong 3 trận đấu gần đây. Vị trí thứ 17 chưa thật an toàn nhưng đội bóng phía Nam đảo Corse đã hơn Caen (suất xuống hạng đầu tiên) 5 điểm. Nhưng trong 8 lần gặp nhau, Ajaccio chưa bao giờ thắng (thua 7, hoà 1).
Một suất tham dự Cúp UEFA mùa giải tới đang rời xa khỏi tầm với của thầy trò Guy Roux. Việc 1 loạt các trụ cột ở hàng thủ (Bolf, Grichting, Sagna) bị chấn thương khiến Auxerre đã để lọt lưới 15 lần trong 6 trận gần đây, ở cả Ligue I lẫn Cúp UEFA. Mục tiêu còn lại là giải VĐQG và Cúp QG Pháp (Auxerre lọt vào Tứ kết) sẽ giúp đội bóng vùng Bourgonge thi đấu tập trung hơn. Strasbourg (thứ 13) vừa thắng Marseille ở vòng đấu trước sẽ có sự trở lại của cây săn bàn chủ lực Pagis.
Ngoài ra, các cặp đấu Lille-Lens, Sochaux-Monaco, Rennes-St Etienne, Bordeaux-Nantes cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
Các cặp đấu cụ thể
Lille-Lens
Marseille-Ajaccio
Sochaux-Monaco
Rennes-St Etienne
Bastia-Toulouse
Bordeaux-Nantes
Nice-Caen
Metz-Istres
Auxerre-Strasbourg
Lyon-PSG