Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Caen cuối tuần qua đã đẩy PSG vào tình cảnh hết sức khó khăn, với hàng loạt những thách thức ở phía trước. Với trận thua này, biểu tượng của Thủ đô Paris không chỉ bị tụt xuống tốp cầm đèn đỏ, mà tệ hại hơn cả là chính khán giả nhà cũng quay lưng lại với đoàn quân của HLV Paul Le Guen.
Trong một buổi tập gần nhất của PSG, họ đã phải nhờ tới sự giúp đỡ từ phía cảnh sát, những người đã được phái tới để đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ trước sự đe doạ từ chính CĐV nhà. Nguyên nhân nào dẫn tới sự việc này?
 |
|
Những niềm vui của PSG ngày càng ít
|
Trên thực tế, khán giả Paris luôn nổi tiếng lịch sự và có cách hành xử đúng đắn, nhưng sức chịu đựng thì cũng chỉ có giới hạn nhất định và khi “giọt nước tràn ly” thì tất cả đều khó có thể kiểm soát. Tính tới thời điểm này, PSG đã chơi 16 trận tại Ligue 1, nhưng họ chỉ kiếm được vẻn vẹn 3 trận thắng và để thua tới 6.
Không chỉ có vậy, PSG cũng chưa hề nếm mùi chiến thắng trên sân nhà Parc des Princes - thành tích không thể tồi tệ hơn. Chính vì lẽ đó, hàng ngàn CĐV của đội bóng Thủ đô đã lớn tiếng yêu cầu một cuộc cách mạng thực sự tại PSG và điều đó khiến Ban lãnh đạo lo sợ tới những hậu quả xấu.
Theo đó, đã có khoảng 15 cảnh sát được trải đều xung quanh sân tập ở Camp des Loges, nơi PSG đóng đại bản doanh. Tuy nhiên, sự lo lắng có vẻ như hơi thái quá, bởi chỉ có khoảng 10 CĐV vẫn còn đủ kiên nhẫn để theo dõi buổi tập của PSG với tâm lý chán chường hiện rõ trên từng nét mặt. Trong bóng đá, yếu tố thắng, thua, được, mất luôn đi song hành với nhau, nhưng những gì mà đoàn quân của HLV Le Guen thể hiện thì thực sự đáng bàn cãi.
Đã 9 trận trôi qua mà PSG vẫn chưa thể thoát khỏi “Bóng ma Parc”, nơi họ chưa một lần được nếm trải hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Nếu điều đó chỉ diễn ra trong một vài lần thì có thể quy trách nhiệm cho sự thiếu may mắn, yếu tố tâm lý hoặc có chăng là sai lầm về chiến thuật, nhưng chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà thì quả thực sự con số đáng báo động.
|

|
|
Các CĐV cũng bắt đầu nổi giận
|
Tất nhiên, người Paris cũng không thể đổ hết mọi lỗi lầm vào HLV Le Guen, nhưng thực tế thì nhà chiến thuật này cũng chưa hoàn toàn đúng đắn.
Trong 16 trận đấu vừa qua, ông vẫn chưa thể tìm ra được một sơ đồ hay chiến thuật hợp lý. Trong số 11 cái tên thường xuyên có mặt trên sân, thì ngoại trừ thủ môn Landreau, có lẽ, tiền vệ Rothen là cái tên thứ 2 không bị thay thế. Với một đội hình có quá nhiều xáo trộn như vậy thì quả thực là rất khó để PSG có thể đạt được thành tích tốt. Theo đó, nếu không có những điều chỉnh hợp lý, PSG hoàn toàn có thể tiếp tục bị nhấn chìm ở đáy bảng xếp hạng.
Sắp tới, PSG sẽ có 3 trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với Auxerre, Toulouse và St-Étienne, trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông. Hy vọng, nhưng điều chỉnh hợp lý về nhân sự, tâm lý và chiến thuật trong thời gian 3 tuần gián đoạn và kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn với PSG.