Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Tổng hợp vòng 32 giải hạng nhất Pháp: Rennes tiến lên còn Marseille chững lại10:10 12/4/2005

Rennes vừa có trận thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải này, đồng thời nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 7 và leo một mạch từ vị trí thứ 8 lên thứ 5 BXH. Người Marseille lại thêm một lần nuốt hận tại Strasbourg, đành phải “cố thủ” ở vị trí thứ 3…  

Rennes đang sở hữu 2 trong số các nhân vật xuất sắc nhất Ligue I và có quyền hy vọng vào một suất tham dự Cúp UEFA, thậm chí là Champions League nếu vẫn giữ nguyên được phong độ hiện tại. Trở về với 3 điểm trọn vẹn từ thành phố hoa hồng Toulouse bằng 2 bàn thắng của Frei và Kallstrom, Rennes chỉ còn kém đội nhì bảng Lille 5 điểm, 1 khoảng cách không phải là khó san lấp. Chân sút người Thụy Sỹ Frei đang có được phong độ chói sáng và là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”. Không chỉ ghi được nhiều bàn thắng nhất (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue I với 15 bàn), cầu thủ 25 tuổi này còn là cây làm bóng cừ khôi của Rennes, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên nếu Frei ẵm giải cá nhân trên khi mùa bóng kết thúc.

Không hề thua kém người đồng đội ở phía đầu chiến tuyến, thủ thành Isaksson được các chuyên gia Ligue I đánh giá là người canh đền xuất sắc nhất với một phong độ ổn định, liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu của các vòng đấu, cản phá được nhiều pha penalty của tiền đạo đối phương, và đặc biệt, anh khiến các cầu thủ Rennes yên tâm xông lên phía trước. Phong độ thi đấu tốt nhất trên sân nhà (kiếm được 38 điểm sau 16 trận), đã biết niềm vui chiến thắng tại xứ người, thầy trò HLV Boloni cứ lặng lẽ tiến lên. Chỉ đến khi leo lên vị trí thứ 5, Rennes mới lại gây sự chú ý của NHM và trở thành “hiện tượng” Ligue I như những tiên đoán hồi đầu mùa giải.

Nếu như người Bretagne đang bay bổng với chiến thắng thì Les Phoceens lại thêm một lần thất vọng. Bại trận 0-1 tại Strasbourg, đội bóng thành phố Cảng nước Pháp đã không thể thắng tại sân La Meinau kể từ mùa giải 1998/99, còn CLB vùng Alsace đã nâng số trận thắng trước Marseille lên con số 22 (chỉ thua 7 trong 43 lần hai đội gặp nhau trong lịch sử). Bàn thắng duy nhất của Niang ở phút bù giờ thứ 3 trận đấu đã “đánh cắp” 1 điểm quý giá của Marseille (do trận Monaco-Lille bị hoãn nên chỉ cần 1 điểm, Les Phoceens sẽ tạm thời leo lên vị trí thứ nhì).

Hai đội bóng thuộc tốp 5 từ dưới lên là Ajaccio và Istres cũng có được những trận thắng quan trọng lần lượt trước Auxerre (4-3) và Sochaux (2-0). CLB phía Nam đảo Corse đang tin tưởng vào 1 suất trụ hạng mùa giải tới, còn đội bóng vùng Provence cũng khiến các CĐV đội nhà vui mừng trong lần khai trương SVĐ mới này.

Kết quả các trận còn lại:
Nantes-Lyon: 2-2
St Eùtienne-Bastia: 3-0
Lens-Nice: 0-0
PSG-Bordeaux: 1-1
Caen-Metz: 0-1

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vidic: M.U không hề lo lắng22:26 20 /11/2008
Gallas tiết lộ chuyện bất đồng nội bộ22:25 20 /11/2008
Henry muốn sát cánh với Gerrard!22:25 20 /11/2008
Wenger không trách cứ F.A22:23 20 /11/2008
Toni muốn kết thúc sự nghiệp ở Munich22:23 20 /11/2008
Amauri: Inter cũng thường thôi!22:22 20 /11/2008
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008