Giông tố tiếp tục đổ xuống thành phố cảng Marseille, khi đoàn quân của HLV Eric Gerets lại để Lorient cầm hoà 0-0 ngay tại “chảo lửa” Vélodrome. Trận hoà đáng thất vọng này tiếp tục nhấn chìm OM trong nỗi thống khổ triền miên ở khu vực cầm đèn đỏ và giờ đây họ đang đối mặt với một tương lai mờ mịt và khó lường!
Khởi đầu mùa giải với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho cuộc lật đổ “đế chế Lyon”, nhưng tất cả những gì Marseille làm được chỉ là chuỗi thành tích rất đáng thất vọng. Sau 13 vòng đấu, đội bóng phố cảng chỉ có trong tay 2 chiến thắng và để thua tới 6, vì vậy giới mộ điệu đang rất lo lắng về một tương lai đen tối nhất sẽ đến với đội bóng ven Địa Trung Hải.
Trong khi đó, Marseille cũng đối mặt với một nghịch lý của sân cỏ, khi họ thi đấu rất thành công ở đấu trường Champions League, với 7 điểm sau 3 loạt trận và tại League Cup họ cũng lọt vào tới tứ kết. Tuy nhiên, phong độ tệ hại trên sân chơi Ligue 1 đang đẩy Marseille vào ngã ba đường, bởi họ chưa biết nên hy sinh các Cúp để dồn toàn lực cho Ligue 1, hay tiếp tục căng sức chinh chiến ở tất cả các mặt trận để rồi gần như là chắc chắn sẽ nhận về một con số 0 tròn trĩnh.
Trở lại trận đấu trước Lorient cuối tuần qua, nơi HLV Gerets đã có một sự cách tân lớn bằng việc thay đổi lại sơ đồ 4-4-2, đặc biệt ở hàng tiền vệ với kỳ vọng thu lại hiệu quả cao nhất. Theo đó, lối chơi tấn công của O.M đã trở nên đa dạng hơn, với việc Nasri được bố trí đá cao nhất trong hàng tiền vệ hình thoi để có thể tận dụng triệt để khả năng kiến tạo và những pha dâng cao của tiền vệ này. Trong khi đó, việc Cheyrou và Ziani được bố trí chơi rộng sang 2 cánh cũng tăng thêm khá nhiều hiệu suất trong những miếng đánh biên, bởi bộ đôi này còn nhận được sự hỗ trợ khá năng động của 2 hậu vệ Taiwo và Bonnart.
Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất mà O.M chưa thể hoá giải chính là việc họ không thể có một “sát thủ” thực sự, khi cả chân sút Niang và Cisse thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Về phần mình, HLV Gerets cũng khá nỗ lực trong việc chuyển hoá lối chơi, khi chủ động đưa những gương mặt mới như Zenden hay Valbuena vào sân, nhưng tất cả đều không thể chuyển hoá thành bàn thắng.
Với những gì đã diễn ra, có thể nói O.M đang phải đối mặt với một tương lai rất khó khăn, bởi vào giữa tuần họ sẽ có chuyến làm khách tại Porto, sau đó trở lại Gerland để đối mặt với một Lyon đang ở phong độ cao nhất. Vì vậy, nếu không có những điều chỉnh và tính toán đúng đắn, việc O.M sẽ tay trắng là điều hoàn toàn có thể. Vậy Gerets sẽ phải làm gì? Có lẽ phải đợi một phép màu trong chuyện cổ tích...