Sau những chiến thắng như chẻ tre, Nancy giảm tốc độ bằng 2 trận hòa liên tiếp trước 2 đối thủ đang nắm các suất rớt hạng (Sochaux và Metz).
Lyon đã lợi dụng tốt cơ hội ấy để nhanh chóng bứt phá. Trừ trận hòa kém cỏi với Lille tại Gerland (vòng 9), trong 6 chiến thắng gần đây, Sư tử sông Rhone “nã đạn” tới 20 lần và không có trận nào ghi dưới 3 bàn thắng!
Một thành tích quá ấn tượng và vùi dập mọi cố gắng bám đuổi của các đối thủ phía sau. Không bốc lửa, chẳng pressing, nhưng đạo quân Alain Perrin vẫn có những bàn thắng cần thiết, những chiến thắng quan trọng để trở lại với đẳng cấp vốn có tại giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Trật tự cũ được lặp lại sau khi Lyon tương đối trẻ trung hạ gục một PSG quá non nớt tại sân Công viên các Hoàng tử. Chấp hẳn một người (khi Anderson nhận thẻ đỏ) từ phút 52, nhưng ĐKVĐ vẫn là đội chiếm thế thượng phong và chủ động dàn xếp các màn tấn công về phía khung gỗ Landreau. Nếu may mắn hơn (Benzema sút bóng bật cột dọc 2 lần), Lyon đã chiến thắng với tỷ số đậm hơn.
Chiến thắng tại Thủ đô một lần nữa khẳng định rằng Les Gones vẫn là Vua tại giải VĐQG Pháp. Và khi Benzema, Juninho, Kalltrom... không thể ghi bàn, người làm nhiệm vụ thay họ sẽ là Ben Arfa (cú đúp) hay Govou (nâng tỷ số lến 3-1).
Toulouse hay Lorient có thể giúp Ligue 1 gây sốc bằng việc hạ Lyon ở những vòng đấu đầu tiên. Song, phần còn lại của Ligue 1 lại chẳng thể làm gì để bẻ gãy nanh vuốt của Sư tử. Còn quá sớm để nói đến chức VĐQG lần thứ 7 liên tiếp cho Lyon, nhưng không một người Pháp nào lại nghi ngờ về sức mạnh hiện tại ở giải đấu nội địa của đội bóng chủ sân Gerland.
Vòng 12 không chỉ chứng kiến niềm vui của người Lyon mà Bordeaux, Strasbourg, Sochaux và đặc biệt là Rennes cũng đang nhảy múa trong sung sướng. Chiến thắng 2-1 tại Lens đã nâng những ngày tháng không thua trên đất khách (ở giải VĐQG Pháp) của đội bóng vùng Bretagne lên con số 231 ngày (hơn 7 tháng) và là đội bóng duy nhất ở Ligue 1 mùa này bất bại ở xứ người! Không những thế, với thắng lợi trên, Rennes có số điểm bằng với Nancy nhưng tạm xếp thứ 3 vì thua chỉ số phụ.
Giống như các năm trước, Rennes lại trở thành hiện tượng tại giải đấu số 1 làng túc cầu Pháp. Luôn chảy máu tài năng, nhất là vị trí thủ môn, nhưng BHL Rennes luôn có những thay thế xứng đáng (Petr Cech ra đi lại có Isaksson đến, rồi Isaksson chia tay lại có Pouplin tăng cường) để thi đấu ấn tượng tại Ligue 1.