Năm 2010, đội bóng đảo Corse sẽ kỷ niệm lễ bách niên của mình nhưng đây mới chỉ là mùa giải thứ 9, Ajaccio được chơi tại giải đấu danh giá nhất Pháp. Và thành tích cao nhất của họ là đứng thứ 6 giải VĐQG mùa bóng 1970/72. Ajaccio sinh ra để lặn ngụp ở các giải đấu nghiệp dư, hạng Ba, rồi hạng Hai và có thể là bị giáng xuống hạng thấp hơn…
Kể từ chiến thắng 3-0 trước đội bóng Công quốc Monaco ở vòng đấu 32 Ligue I, cuộc sống tại Ajaccio đã ảm đạm đi rất nhiều. Ở đâu đó trên những hòn đảo hoang vắng, người ta đã nở nụ cười hy vọng đội bóng con cưng trụ hạng thành công khi mà ngưỡng 40 điểm chỉ còn thiếu 8 (Ajaccio còn 7 trận chưa chơi). Thế nhưng cái tin nhiều khả năng đội bóng phía Nam đảo Corse bị đẩy xuống chơi tại giải hạng Ba vào mùa giải tới đã khiến các CĐV nơi đây hoang mang. Do SVĐ Rene-Coty không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Ligue I, nên Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) đã liên tục gây sức ép với Ajaccio và tuyên bố: Từ nay đến hết ngày 30/7/2005, nếu BLĐ CLB không cải thiện và sửa sang lại sân Rene-Coty, Ajaccio sẽ phải xuống chơi tại giải hạng Ba.
Sau một đợt khảo sát tất cả các sân bóng của các CLB tham dự Ligue I năm nay, đoàn thanh tra của LFP cho biết rằng mặc dù đã nhận được rất nhiều lời cảnh báo từ Ban Tổ chức Ligue I nhưng SVĐ của Ajaccio vẫn không đáp ứng được các tiêu chuẩn về ánh sáng, mặt sân, an ninh, vệ sinh và đặc biệt là xung quanh có quá nhiều các công trình công cộng. Thậm chí, sân Rene-Coty không đáng được chơi tại Ligue II bởi ngay cả sức chứa cũng quá nhỏ (chỉ có 10.660 chỗ ngồi). “Nếu đến ngày 30/7 này, tình hình sân Rene Coty không có gì cải thiện thì Ajaccio sẽ không được tham dự Ligue I, cũng chẳng được quyền chơi tại Ligue II, chỗ của họ là hạng Ba”, Chủ tịch LFP Frederic Thiriez tức giận nói.
Trong quá khứ, mùa bóng 1965/66, CLB đảo Corse này đã giành chức VĐ giải hạng Hai và có vé đi hạng Nhất (nay là Ligue I) nhưng cũng do mặt sân và ánh sáng quá tồi tệ, Ajaccio chỉ được chơi 2 trận và buộc phải trở lại hạng Hai. Năm 2002, Ajaccio đoạt danh hiệu VĐ Ligue II và được quyền thăng hạng, suýt nữa họ đã bị giáng hạng ngay nhưng LFP đã khoan hồng và cho CLB thời hạn tu sửa, nâng cấp sân Rene-Coty. “Đã gần 3 năm trôi qua, Ajaccio đã để rất nhiều đội bóng đến đây thi đấu phải than phiền. Chúng tôi đã để cho họ khoảng thời gian tối đa nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc. LFP sẽ không tranh cãi thêm về vấn đề này. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho đội bóng đến từ đảo Corse”, Chủ tịch Thiriez cho biết thêm.
Giờ đây, hoặc là BLĐ Ajaccio phải triển khai công việc sửa chữa và hiện đại hoá các trang thiết bị sân Rene-Coty, hoặc họ sẽ phải thương lượng với các cầu thủ của mình đồng ý thi đấu tại một sân đấu khác ở mùa giải tới. SVĐ Furiani của Bastia (đảo Corse có 2 đội bóng chơi tại Ligue I là Bastia và Ajaccio) là một giả thuyết cho đội bóng phía Nam đảo Corse này.
“Tôi hiểu những gì Thiriez nói nhưng chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ của toà thị chính thành phố cũng như giấy phép xây dựng lại SVĐ Rene-Coty. Tuy nhiên, BLĐ CLB sẽ làm tất cả để bi kịch trên không bao giờ xảy ra. Ajaccio bị đẩy xuống hạng Ba vì một lý do như vậy, quả không đáng”, Michel Moretti, Chủ tịch Ajaccio phát biểu trên nhật báo L’Equipe. Trong khi thầy trò HLV Roland Courbis phải “trầy vây tróc vẩy” cho cuộc chiến trụ hạng thì BLĐ đội bóng lại để cho tình cảnh Ajaccio ngày càng đi vào ngõ cụt. Bastia đang đứng thứ 19 BXH Ligue I, còn Ajaccio tạm thoát khỏi 3 vị trí cầm đèn đỏ nhưng đảo Corse vẫn đứng trước nguy cơ không còn CLB nào tại giải VĐQG Pháp năm sau.