Do trận Monaco-Lille bị hoãn đến ngày 29/4 (vì Thái Tử Rainier III qua đời) nên Marseille sẽ có cơ hội vươn lên thứ nhì BXH nếu giành điểm tại Strasbourg. Muốn tập trung cho trận đấu lượt về với PSV Eindhoven tại Tứ kết Champions League, Lyon sẽ dành cơ hội cho Nantes?
Cuối cùng thì các CĐV của CLB vùng Alsace cũng được dịp ăn mừng chiến thắng trên sân khách của Strasbourg khi lần đầu tiên ở mùa giải này, họ giành được trọn vẹn 3 điểm tại xứ người. Thầy trò HLV Duguperoux vừa rời sân Jacques Chaban-Delmas của Bordeaux với chiến thắng 2-0 và leo thêm 2 bậc trên BXH. Chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ Strasbourg tự tin hơn, khi phải đối mặt đội bóng đến từ thành phố cảng nước Pháp Marseille. Mặc dù tiền đạo Pagis (ghi được 12 bàn sau 23 trận đấu tại Ligue I) vẫn chưa chắc chắn có thể ra sân, nhưng chấn thương của chân sút Niang đã bình phục, cũng như phong độ ổn định của một số trụ cột như Cassard, Kanté, Haggui hay Keita cũng sẽ giúp Strasbourg làm được điều gì đó trước Les Phoceens.
Nếu như Strasbourg chỉ đạt được thành tích “bình thường” trên sân nhà (thắng 7, hoà 5 và thua 3) thì Marseille lại là đội bóng thi đấu tại sân khách ấn tượng thứ 3 Ligue I mùa giải này, khi Pedretti cùng đồng đội mang về 25 điểm sau 15 trận. 1 thắng, 2 hòa và 2 thua trong 5 trận đấu gần đây cho thấy sự thiếu ổn định cố hữu của CLB thành phố Cảng. Bamogo vẫn chưa trở lại sau hơn 2 tháng chấn thương. Narsi, Marlet, Pedretti đang chơi vào phom, “phù thuỷ trắng” Phillippe Troussier vẫn có thể tự tin trong chuyến viếng thăm La Meinau lần này. Tuy nhiên, những con số thống kê trong lịch sử lại không đứng về phía Les Phoceens: Trong số 42 lần gặp nhau, Marseille mới thắng vẻn vẹn 7 lần, thua 21, để thủng lưới 76 bàn, ghi được 45 bàn thắng. Không những thế, kể từ mùa giải 1998/99, đội bóng thành phố Cảng miền Nam nước Pháp chưa bao giờ rời sân La Meinau với chiến thắng trong tay.
Bị PSV Eindhoven cầm hòa 1-1 ngay tại thánh địa Gerland ở lượt đi Tứ kết Champions League, chiến lược gia Paul Le Guen phải thay đổi ngay lịch trình. Ông cho các học trò được nghỉ ngơi 2 ngày và chỉ tập trung cho trận đấu với Nantes ở vòng 32 Ligue I, trước 24 tiếng đồng hồ. “Với lợi thế hơn Lille, đội bóng kế ngay sau, tới 13 điểm, tôi sẽ tung ra sân với đội hình nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Để tránh những vắng mặt đáng tiếc ở trận đấu lượt về trên đất Hà Lan, tôi muốn một số trụ cột được nghỉ ngơi”. Như vậy, những Puydebois, Berthod, Benzema sẽ có cơ hội được ra sân ngay từ đầu. ĐKVĐ Ligue I Lyon (thứ 1) đang “chểnh mảng” đấu trường quốc nội để tập trung tối đa cho Champions League, lịch sử lại đang đứng về phía mình (Nantes thắng 25, hòa 6 trong 35 lần gặp nhau), đội bóng áo vàng cũng muốn tranh thủ cơ hội để thoát nhanh khỏi vị trí thứ 15 nhưng sẽ không dễ dàng bởi vừa bị Auxerre hạ gục 2-1 ở vòng đấu trước, lại bị mất đi 2 trụ cột Savinaud và Fae (cùng bị dính thẻ đỏ), nay lại thiếu cả tiền vệ dẫn dắt lối chơi Toulalan, không hiểu “Những chú chim hoàng yến” Nantes sẽ chống chọi thế nào với cơn đói khát của “Sư tử vùng sông Rhone” Lyon.
Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Ajaccio và Auxerre. Một đội đang muốn có thêm 1 trận thắng để tiếp tục cho cuộc chiến trụ hạng (Ajaccio, thứ 17), còn đội kia thì ngấp nghé 1 suất đi Champions League mùa giải năm sau (Auxerre, thứ 5) sẽ tạo thành 1 cặp đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ, kịch tính. Ajaccio đang bay bổng và tràn trề niềm tin sau chiến thắng 3-0 trước Monaco ở vòng 31, trong khi Auxerre cũng vừa có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Abbé Deschamps trước Nantes. Cả 2 CLB mới chỉ gặp nhau vẻn vẹn 3 lần trong lịch sử, Auxerre thắng 2, đội bóng đảo Corse thắng 1.
Các cặp đấu cụ thể
Nantes-Lyon
Strasbourg-Marseille
Toulouse-Rennes
Istres-Sochaux
St Etienne-Bastia
Lens-Nice
PSG-Bordeaux
Caen-Metz
Ajaccio-Auxerre