Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Marseille tiếp tục “chìm”, Nancy lại bay cao10:58 8/10/2007

Chiến thắng kỳ diệu 1-0 trước Liverpool tại Champions League đã không giúp gì được cho Marseille tại Ligue I. Thua trận 0-1 trước St Etienne, Á quân Ligue I đã trượt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó “hiện tượng” Nancy tiếp tục thăng hoa khi đè bẹp Monaco 3-1.

Bàn thắng duy nhất ở những giây bù giờ cuối cùng của Geoffrey Dernis đã đem về cho St Etienne một chiến thắng nghẹt thở trong khi để lại cho đội khách Marseille một nỗi buồn ghê gớm. Thất bại thứ 4 trong 5 trận gần đây đã đẩy đội bóng thành phố cảnh xuống vị trí thứ 17. Cuộc khủng hoảng tại Velodrome vẫn chưa có hồi kết.

Ở nửa bên kia của BXH, Nancy đang có những ngày tháng đẹp như mơ. Chiến thắng thứ 7 kể từ đầu mùa trước Monaco đã giúp họ có được điểm số ngang bằng với ĐKVĐ Lyon nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá. Trong trận đấu muộn của vòng 10, sư tử Lyon đã trút giận thua tại Champions League xuống Bordeaux bằng cách hạ đội chủ nhà với tỷ số 3-1.

St Etienne 1-0 Marseille

Trở về đầu trường trong nước sau chiến thắng 1-0 bất ngờ tại Anfield trước Liverpool, các CĐV OM đã hy vọng vào một sự hồi sinh nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Eric Gerets. Vậy nhưng có vẻ như phép mầu của ông Gerets đã không hiệu nghiệm tại Ligue I. Mất người ở phút 87 vì thẻ đỏ của Taiwo, Marseille đã gục ngã ở những giây cuối cùng.

Chiếc thẻ đỏ cho Taiwo là bước ngoặt của trận đấu.

Ra sân mà không có Zenden - người đã làm mưa làm gió tại Anfield, HLV Gerets quyết định chuyển từ đội hình 4-5-1 sang đội hình 4-4-2. Vậy nhưng trước một St Etienne bất bại trên sân nhà, Marseille đã không còn là chính mình 4 ngày trước đó.

Vòng 10 Ligue I

Thứ Bảy 6/10

Monaco 1–3 Nancy

St-Etienne 1–0 Marseille

Le Mans 2–0 Nice

Lens 2–0 Auxerre

Lille 3–0 Valenciennes

Lorient 0–0 Caen

Metz 1–2 Strasbourg

Paris S.G. 1–3 Rennes

 

Chủ nhật 7/10
Bordeaux 1–3 Lyon

Sochaux 1–0 Toulouse

Cơ hội thực sự đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Nhận bóng từ đồng đội Feindouno, Ilan nhanh nhẹn thâm nhập vòng cấm địa Marseille và tung ra cú sút rất căng. May mắn cho đội khách là thủ thành Mandanda đã xuất sắc cản phá. Ít phút sau, lại là Mandanda từ chối một pha bật tường như đá tập của St Etienne ngay trước vòng cấm địa giữa Gomis và Diawara.

Đáp lại, ở phần sân bên kia, Mamadou Niang tung ra một cú sút xa trái phá trong một tình huống phản công nhanh. Thế nhưng thủ thành Janot của đội chủ nhà cũng đã xuất sắc không kém, tung người đẩy bóng.

Ít phút trước khi kết thúc hiệp 1, OM đã có một cơ hội bằng vàng để vượt lên dẫn trước khi Djibril Cisse bị hậu vệ St Etienne phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếc là trọng tài Thierry Auriac lại cho rằng tiền đạo người Pháp đã “diễn” đẹp. Pha quay chậm cho thấy Cisse đã bị Dabo cản trái phép.

Bị trọng tài từ chối quả penalty trong hiệp 1, Marseille cũng đã may mắn thoát khỏi quả phạt đền trong hiệp 2. Phút 58, tiền đạo Gomis của đội chủ nhà có bóng nguy hiểm trong vòng cấm buộc hậu vệ Givet can thiệp mạnh từ phía sau. Trọng tài vẫn không chỉ tay vào chấm phạt đền.

Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, tưởng như chủ nhà St Etienne đã có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt giữa tiền vệ trái Dernis và tiền đạo Ilan. Cơ hội đối mặt với thủ thành của Marseille được trao cho Gigliotti. Vậy nhưng không hiểu vì sao, số 9 của đội chủ nhà lại có thể sút bóng ra ngoài.

Cú sút “kết liễu” Marseille ở giây cuối cùng.


Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đến phút 87, bước ngoặt đã xảy ra. Hậu vệ Taiwo của Marseille nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Lập tức chủ nhà St.Etienne dồn lên tấn công tổng lực. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 90 (+4). Một cú sút kỹ thuật của Dernis từ ngoài vòng cấm đã khiến Mandanda hoàn toàn bất lực.

Với kết quả này, chủ nhà St Etienne đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại thánh địa Geoffrey-Guichard. Trong khi đó con tàu Marseille vẫn chìm trong giông bão dù đã có thuyền trưởng mới.

Đội hình thi đấu

Auxerre: Sorin – Grichting, Jaures, Tamas, Traore – Kahlenberg, Pedretti, Thomas, Lejeune, Maoulida (Chafni 79’) - Niculae(Jelen 78’).

Marseille: Mandanda – Faty, Givet, Taiwo, Zubar (Bonnart 31’) – Cana, Gragnic (Cheyrou 45’), Zenden (Arrache 78’), Ziani, Niang – Cisse.

Theo Dân Trí
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Blanc: “Ưu tiên số một là thủ môn”2:21 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008
Frey gia hạn hợp đồng với Fiorentina17:5 20 /7/2008
HLV Juventus nghi ngờ 'hiệu ứng 10R' ở Milan13:14 20 /7/2008
'Cristiano Ronaldo thiếu đạo đức và ích kỷ'13:12 20 /7/2008
Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi13:6 20 /7/2008
Galliani: Ronnie hấp dẫn hơn Adebayor10:58 20 /7/2008
Borriello sẽ ở lại Milan10:55 20 /7/2008