Không có kẻ thắng trong “trận cầu kinh điển” ngày 4/4 giữa Marseille và PSG (1-1), trận hòa này chỉ cho phép Les Phoceens chấm dứt chuỗi 8 trận thắng của đội bóng thủ đô trước họ. Lyon thì ngày càng tiến gần đến chức VĐ Ligue I lần thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, không biết đến khi nào người Monaco mới có thể quên đi trận thua đau đớn 0-3 tại đảo Corse trước Ajaccio?
Vẫn miệt mài tìm lại những vinh quang đã qua, các CĐV Marseille đành phải hài lòng khi cuối cùng đội bóng con cưng của mình cũng ngắt được mạch 8 trận thắng của kỳ phùng địch thủ PSG trước đội nhà trên tất cả mọi mặt trận. Lần đầu tiên kể từ ngày 12/4/2002 (chiến thắng cuối cùng của Marseille 1-0, Van Buyten ghi), hay gần 3 năm sau, Les Phoceens mới được an ủi bằng trận hòa 1-1 tại Vélodrome. Nhưng trận hòa này đã khiến đội bóng thành phố Cảng miền Nam bị mất ngôi nhì bảng vào tay Lille, người vừa hạ nhục Istres 8-0, trong khi PSG (thứ 11) nhích lên được 1 bậc, còn cách quá xa nhóm giành vé tham dự Cúp Intertoto.
Mặc dù chỉ có được 1 bàn thắng nhờ công của… K.Nakata (Marseille) đá phản lưới nhà nhưng ở trận đấu này, PSG đã chứng tỏ được những phẩm chất mà họ đã có được trong giai đoạn nước rút mùa giải năm ngoái: Chắc chắn ở hàng thủ, tuyến giữa gắn bó và sự đa dạng trong những pha tấn công. Nhưng những cơ hội ăn bàn trông thấy của Yepes (4’), Pauleta (24’), Rothen (38’)… cứ lần lượt trôi qua trong hiệp 1. Để rồi chỉ nhờ vào tài năng của Barthez, Marseille mới tránh được thất bại thứ 9 liên tiếp trước “kẻ thù không đội trời chung” PSG.
Marseille bị mất điểm, còn Lyon lại cứ một mình một ngựa băng băng về đích. Cho đến lúc này, dường như không còn đội bóng nào đủ sức ngăn cản được bước sải khổng lồ của “Sư tử vùng sông Rhone” cho lần đăng quang thứ 4 liên tiếp này. Với bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Brazil Juninho, Lyon đã đánh bại Lens tại Gerland. Đây chỉ là một chiến thắng tối thiểu nhưng nó lại có giá trị toán học tối đa (3 điểm tuyệt đối) và quý giá hơn khi Paul Le Guen quyết định để những Wiltord, Malouda và Govou nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận tứ kết lượt đi Champions League gặp PSV Eindhoven ngày 6/4 tới.
Nếu như Lille được cánh phóng viên thể thao Pháp ca ngợi hết lời, sau chiến thắng kỳ vĩ 8-0 trước Istres thì đội bóng Công quốc Monaco lại bị Ajaccio đánh cho tơi bời. Vị trí Á quân (mục tiêu cuối cùng để thẳng tiến đến Champions League mùa giải tới) đang dần rời xa Monaco. Vẻn vẹn chiến thắng duy nhất trong 8 vòng đấu gần đây, lối chơi của Monaco đang gặp vấn đề. Hàng thủ (đặc biệt thủ thành Roma liên tục mắc những sai lầm không đáng có) lỏng lẻo đến khó tin, không người dẫn dắt lối chơi, hàng công thì quên hết mất những kỹ năng ghi bàn… Thất bại 0-3 trước Ajaccio khiến Monaco rơi xuống vị trí thứ 4. Auxerre (thứ 5) cũng chỉ còn kém họ 4 điểm nhưng lại đá kém 1 trận, nếu đội bóng xứ Công quốc không mang đến gương mặt khác hoàn toàn mới mẻ ở những vòng đấu còn lại thì khó có hy vọng tới Champions League mùa bóng sau.
Kết quả các trận đấu còn lại
Auxerre-Nantes: 2-1
Metz-Toulouse: 0-1
Sochaux-Caen: 1-0
Nice-St Etienne: 2-0
Rennes-Bastia: 1-0
Bordeaux-Strasbourg: 0-2