Chỉ có 3 suất xuống hạng nhưng có tới 8 ƯCV nằm trong danh sách đáng báo động. Istres gần như chắc 1 suất, mỗi CLB trong nhóm 7 (Nantes, Nice, Metz, Strasbourg, Caen, Ajaccio, Bastia) đều nuôi hy vọng sớm đạt được 40 điểm, đồng nghĩa với một tấm vé ở lại Ligue I năm sau.
Trong lịch sử giải VĐQG Pháp, Nancy là đội bóng duy nhất bị rớt hạng khi đã có tới 42 điểm trong tay (mùa giải 1999/00, Ligue I khi ấy chỉ có 18 đội).
Những đống đổ nát Nantes, Nice
NHM Pháp đã đợi chờ những cuộc cất cánh của “Chim hoàng yến” Nantes và “Đại bàng nhỏ” Nice. Nantes (34 điểm, thứ 13) đã sống một mùa bóng bấp bênh, chìm nghỉm trong những cơn khủng hoảng và mâu thuẫn nội bộ, đỉnh điểm là cuộc ra đi của HLV Loic Amisse. Thế nhưng khi Serge Le Dizet lên thay, tình hình thậm chí còn tồi tệ đi rất nhiều (đặc biệt là bị loại tại vòng 1/8 Cúp QG Pháp bởi CLB nghiệp dư Boulogne). Đây không phải là hậu quả duy nhất mà rất có thể là khi mùa giải này kết thúc, nhiều trụ cột như thủ môn đội trưởng Landreau, Toulalan, Fae… sẽ tìm cách đào tẩu khỏi Nantes.
Cùng bằng điểm với Nantes nhưng xếp sau 1 bậc vì kém hiệu số bàn thắng thua, Nice không còn biết đến chiến thắng từ đầu năm 2005 đến nay. Đầu mùa giải, Nice được đánh giá là CLB có nhiều triển vọng tại Ligue I nên đã thu hút được nhiều chân sút có chất lượng như Vahirua, Agali, Jankauskas nhưng phong độ thất thường của các trụ cột, những chấn thương liên tiếp cùng với khủng hoảng khiến HLV Rohr và các học trò phải cố vùng vẫy để ra khỏi đầm lầy.
Metz cần những bàn thắng và… nhớ Ribéry
Trong số bộ 3 đến từ miền bắc Metz, Strasbourg và Caen, Metz khả quan nhất với 33 điểm nhưng không thắng kể từ khi cây làm bóng xuất sắc nhất, người dẫn dắt lối chơi tuyệt vời nhất, tiền vệ 20 tuổi Ribéry gia nhập Galatasaray (6 trận gần đây). Từng vươn lên dẫn đầu BXH Ligue I nhưng đội bóng vùng Lorraine đã tụt dốc không phanh và vị trí hiện nay là 15.
Nếu trụ hạng thành công và giành thắng lợi trong trận Chung kết Cúp LĐ vào cuối tháng 4 tới đây gặp Caen, Strasbourg sẽ vô cùng hạnh phúc vì mùa giải tới sẽ được đi phiêu du ở châu Âu. CLB vùng Alsace mới chỉ để thua trên sân nhà La Meinau 2 trận tại mùa giải năm nay nhưng lại thi đấu rất tệ trên sân khách. Các đối thủ mà Strasbourg sắp phải tiếp lại có tên cả Marseille, Lille-2 trong số 4 đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân khách. Vì thế việc có thêm 8 điểm để trụ hạng thành công là một vấn đề rất lớn với BLĐ CLB này.
Trong số 8 đội bóng cùng đua trụ hạng, Caen rất bất lợi vì có hiệu số bàn thắng thua kém nhất (-25) và cũng mới chỉ được 30 điểm. Sau chiến thắng vĩ đại 1-0 trước ĐKVĐ Ligue I Lyon, đội quân của Rémy vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 17.
Nỗi buồn đảo Corse
Đảo Corse (miền Nam) đang đứng trước nguy cơ không còn CLB nào chơi tại Ligue I năm sau, khi cả 2 nửa Ajaccio và Bastia (cùng được 29 điểm) đều đang lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 18 và 19 BXH. Dù Courbis có trở lại dẫn dắt nhưng người Ajaccio vẫn không thể thoát khỏi tốp cầm đèn đỏ và mới chỉ thắng duy nhất 1 trận sau 7 vòng đấu gần đây. Tại nửa còn lại của hòn đảo xinh đẹp này, dù cho thủ thành Penneteau liên tục có tên trong đội hình tiêu biểu của Ligue I, luôn là người hùng của CLB thì Bastia cũng không thể tiến lên phía trước.
Istres, số phận đã được định đoạt?
Họ là đội bóng miền Nam thứ 3 thuộc tốp 3 từ dưới lên. Những tưởng Istres sẽ thi đấu khởi sắc khi Xavier Gravelaine trở thành HLV trưởng tại đây nhưng chẳng có gì thay đổi. Họ rơi xuống vị trí bét bảng kể từ vòng đấu thứ 11. 17 điểm trong 8 vòng đấu cuối (để đạt được 40 điểm) là điều không tưởng đối với đội bóng vùng Provence lúc này.
Dự đoán chung cuộc: Nice (43 điểm), Metz (41), Strasbourg (40), Nantes (39), Caen (37), Bastia (35), Ajaccio (34), Istres (25).