Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Điểm binh trước giờ G9:45 4/8/2007

Đêm nay (4/8), Ligue I vẫn sẽ là giải đấu khai mạc sớm nhất trong số các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Sau một mùa hè với nhiều biến động, lực lượng các đội bóng đã có nhiều đổi khác. Tuy nhiên, có một điều không khác đó là khả năng về một màn solo thứ 7 liên tiếp của ĐKVĐ Lyon.

Sức mạnh nhà vô địch...

Sáu mùa giải với 6 chức vô địch và không có một cơ hội nào cho các đội bóng khác. Nhiều người đang tự hỏi không biết đến bao giờ đế chế Lyon mới bị lật đổ. Những năm vừa qua, sau rất nhiều biến cố, mọi cuộc “đảo chính” đều bất thành. Một trong những yếu tố then chốt góp phần vào thành công của “sư tử sông Rohne” đó là chính sách chuyển nhượng “hút máu”.

Với một tiềm lực tài chính hùng hậu cộng với một thành tích chói lọi trong suốt 10 năm vừa qua, Lyon đã luôn là điểm đến mơ ước cho bất cứ cầu thủ nào tại Ligue I. Chẳng thế mà những Squillaci (Monaco), Kallstrom (Rennes) hay mới đây nhất là bộ đôi Bodmer và Keita của Lille đã lần lượt về đầu quân tại Gerland.

Tuy mới đây Lyon đã phải chấp nhận nhìn đứa con cưng Malouda tới Chelsea nhưng có lẽ sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Les Lyonais đang suy yếu. Hầu hết bộ khung của mùa giải vừa qua vẫn còn đó.

Với Grosso, Lyon sẽ mạnh toàn diện.

Hàng công mùa trước vốn đã có sức tàn phá khủng khiếp với Fred (14 bàn), Benzema, Wiltord (cùng có 7 bàn) và Baros (4 bàn) nay lại được bổ sung thêm Keita. Ở tuyến giữa, “thủ lĩnh” Juninho vẫn còn đó, đầy cảm hứng và hiệu quả. Mùa vừa qua, tiền vệ người Brazil này đã đóng góp đến 11 bàn cùng 12 đường chuyền quyết định.

Xung quanh Juninho, dù giờ đây đã không còn những Diarra (tới Bordeaux) hay Tiago nhưng sự bổ sung của Bodmer cùng những gương mặt triển vọng như Loic Remy và Romain Beynie vẫn có thể đảm bảo một tuyến giữa giàu sức sống cho nhà ĐKVĐ.

Ở hàng hậu vệ, sự ra đi của Eric Abidal (tới Barca) đã được bù đắp bởi một cái tên sáng giá: Fabio Grosso. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn tại Serie A của Grosso chắc chắn sẽ tiếp tục giúp Lyon vốn đã có “công” mạnh nay lại thêm “thủ” cường.

Và phần còn lại của Ligue I...

Cái tên đầu tiên đang được các nhà cái nhắc đến như một “kẻ lật đổ” khả dĩ nhất đó là Marseille. Mùa giải năm ngoái, sau khi khởi đầu một cách ấn tượng, OM đã trượt dốc không phanh trong nửa cuối của giai đoạn một. Nhưng ngay khi Cisse bình phục chấn thương trở lại ở vòng 17, đội bóng thành phố cảng đã thực sự hồi sinh và xuất sắc về đích thứ 2.

Mùa này, để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu tại Champions League và cuộc chiến trường kỳ với Lyon, OM đã quyết định mua đứt chàng tiền đạo của Liverpool đồng thời đem về tài năng đang lên Karim Ziani với giá 11 triệu USD. Có thể nói, với sự đầu tư này, Marseille đang quyết trở thành một đối trọng thực sự của ĐKVĐ Lyon.

Nasri và Cisse – những trụ cột mới của OM mùa này.

Nghi ngại lớn nhất của Marseille hiện nay đó là ai sẽ là người lấp được khoảng trống mênh mông mà nhạc trưởng Ribery để lại (tới Bayern). Vắng “gã mặt sẹo”, Marseille sẽ không còn những đợt lên bóng thần tốc từ cánh trái và cũng mất đi một chuyên gia đá phạt thần sầu.

Hy vọng lớn nhất hiện đang được đặt vào Samir Nasri. Tài năng 20 tuổi gốc Algeria này đã có những bước tiến vượt bậc trong mùa vừa qua khi liên tục có mặt trong đội hình xuất phát (30/38 trận) và gây ấn tượng cả ở ĐT Pháp. Ngoài ra sự sắc bén của Mamadou Niang cũng sẽ là một vũ khí lợi hại. Nếu những cầu thủ này cùng với Cisse duy trì được sự ổn định ở mức cao, OM hoàn toàn không “ngán” bất cứ đối thủ nào.

Lille – cái tên gây khá nhiều ồn ào mùa giải trước với những vụ việc tại Champions League, đã kết thúc mùa giải một cách tệ hại ở vị trí giữa BXH. Không có được sự tăng cường nào đáng giá mùa hè vừa qua lại bị Lyon “rút ruột” 2 trụ cột, sẽ rất khó cho đoàn quân của ông Claude Puel có thể ganh đua với Lyon và Marseille ở mùa này.

Những cái tên còn lại như Bordeaux, PSG, Sochaux, Lens và Rennes dù đã khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chỉ là những chú “ngựa ô” non nớt. Họ có thể đánh bại các đội “chiếu trên” trận trước nhưng ngay sau đó lại bại trận trước các đàn em.

Ở nửa kia của chiến trường, cuộc đấu trụ hạng hứa hẹn sẽ tiếp tục quyết liệt. Mùa giải vừa qua, Nantes, sau 44 năm liên tục góp mặt đã buộc phải tạm biệt Ligue I cùng Troyes. ƯCV hàng đầu cho vị trí đó năm nay đương nhiên sẽ là những tân binh Strasbourg, Caen và Metz. Tuy nhiên, nhiều khả năng Nice, Valenciennes hay cả Le Mans cũng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt.

Lịch thi đấu vòng 1 Ligue I

Thứ Bảy 4/8

           

          Bordeaux - Lens                

          Caen - Nice            

          Lille - Lorient           

          Monaco - St.Etienne          

          Paris SG - Sochaux            

          Rennes - Nancy                

          Strasbourg - Marseille                   Valenciennes - Toulouse

 

Chủ Nhật 5/8

          Le Mans - Metz                

          Lyon - Auxerre

Theo Dân Trí
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ronaldo: “Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2010”17:58 12 /10/2008
Lippi yên tâm với những gương mặt mới17:38 12 /10/2008
Crespo đầu quân cho Valencia?17:27 12 /10/2008
Amauri muốn trở thành tiền đạo số một cùng Juve17:14 12 /10/2008
Gilardinho quyết lập công chuộc lỗi15:38 12 /10/2008
Tevez: như trút được gánh nặng ngàn cân15:36 12 /10/2008
Capello thất vọng vì CĐV Anh15:35 12 /10/2008
Domenech hài lòng với một điểm14:42 12 /10/2008
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008