|
|
TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ PHÁP
Auxerre & những thách thức phía trước 23/11/2004
- Khỏi phải nói thầy trò ông Guy Roux đã thất vọng đến mức nào sau thất bại đau đớn 1-3 trước Strasbourg. Đội bóng vùng Burgundy từng kỳ vọng sẽ vượt qua được cái dớp đeo bám họ suốt 20 năm qua, nhưng cuối cùng thì mọi nỗ lực đều đổ ra sông ra biển: Mạch trận bất bại của Auxerre vẫn không thể vượt quá con số 7. Đó quả thực là một kết quả đáng tiếc cho Auxerre, nếu xét về phong độ thi đấu kể từ đầu giải. Đã lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy đội bóng vùng Burgundy chơi tấn công quyến rũ đến thế. Auxerre hiện đang là đội có hàng công mạnh nhất Ligue 1, với 20 lần chọc thủng lưới đối phương. Kết quả trên thật đáng khích lệ trong bối cảnh Auxerre mất một loạt trụ cột trên hàng công hồi đầu mùa giải như tiền đạo Kapo, đặc biệt là Vua phá lưới Ligue 1 mùa giải năm ngoái D.Cisse. Không ít chuyên gia bóng đá hàng đầu tại Pháp gần đây thậm chí đã từng tuyên bố, không phải Marseille, PSG hay Monaco mà chỉ có Auxerre mới đủ khả năng không cho Lyon lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch.
Auxerre đã hẫng bước trên con đường tìm lại ngôi vị bá chủ Ligue 1 mà lần gần đây nhất họ nắm giữ là mùa bóng 1995/96. Trận thua trước Strasbourg khiến đội bóng vùng Burgundy bị Lyon bỏ xa tới 8 điểm, một khoảng cách khó có thể san lấp, với phong độ tuyệt vời của nhà ĐKVĐ (chưa để thua trận nào kể từ đầu giải).
Ngoài D.Cisse, Kapo, HLV Guy Roux còn bị mất một loạt các tài năng khác hồi đầu mùa giải mà điển hình là cặp trung vệ Mexes - Boumsong. Thế nhưng, BLĐ Auxerre chẳng thể vung tiền để Guy Roux củng cố đội hình, do những khó khăn về tài chính. Sự bổ sung đang kể nhất mà BLĐ CLB có thể làm được là bản hợp đồng với trung vệ tuyển thủ Séc Bolf. Với lực lượng khá mỏng, việc đội bóng vùng Burgundy không đủ sức trong cuộc đua dài hơi với Lyon, CLB đã rót 22,75 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cũng là điều dễ hiểu.
Với chấn thương của tiền vệ đội trưởng Lachuer và tiền đạo Kalou, HLV Guy Roux chỉ có thể đăng ký 16 cầu thủ cho chuyến làm khách tới SVĐ La Meinau của Strasbourg. Chiến lược gia từng có hơn 40 năm gắn bó với Auxerre tiếp tục phải điên đầu khi mà danh sách các học trò phải nhập viện chưa chịu dừng lại. Sau vòng đấu vừa qua, đến lượt Kabul dính chấn thương mắt cá chân. Đây quả là một tai hoạ, bởi sự vắng mặt của hậu vệ dày dạn kinh nghiệm này sẽ càng làm cho hàng phòng ngự, vốn là gót chân Aschille của Auxerre, trở nên yếu kém hơn.
Chỉ còn lại vẻn vẹn 15 cầu thủ trong tay, người ta đang tự hỏi không biết Guy Roux sẽ phải xoay sở ra sao từ nay đến cuối năm. Cần phải nhấn mạnh rằng 3 đối thủ sắp tới mà Auxerre sẽ phải đối đầu sắp tới lần lượt sẽ là ĐKVĐ Lyon, CLB Bordeaux và đội bóng khổng lồ của thành phố Cảng miền Nam nước Pháp Marseille.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|