Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Tổng hợp vòng 15 hạng Nhất Pháp: Thất vọng các đại gia! 23/11/2004

- Lyon đã không thể làm được cái điều mà CĐV của họ mong mỏi và chờ đợi suốt 5 năm qua: Đánh bại PSG ngay tại SVĐ Công viên các Hoàng tử. Đây quả là điều đáng tiếc, bởi ĐKVĐ Ligue 1 hiện đang thi đấu rất tốt, trong khi đội bóng Thủ đô Paris đang trải qua một trong những mùa bóng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Trước một PSG thi đấu thiếu người từ phút 22 sau khi trung vệ Yepes phải nhận thẻ vàng thứ 2, lại không có người dẫn dắt do HLV Halilhodzic cũng bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo vì phản đối trọng tài 3 phút sau đó, nhưng các cầu thủ Lyon đã không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Letizi. Pha bóng nguy hiểm nhất mà họ tạo được trong suốt trận đấu là cú sút sấm sét của tiền đạo vừa mới trở lại sau chấn thương Wiltord ngay ở phút thứ 10. Kết quả này phần nào do HLV Le Guen của đội khách đã quyết định để tiền vệ sáng tạo Juninho ngồi trên băng ghế dự bị nhằm dưỡng sức cho trận lượt về gặp Manchester United tại vòng đấu bảng Champions League.

Bị cầm hoà không bàn thắng, Lyon đã không thể bứt khỏi sự đeo bám của Lille, đội ở vòng này cũng bị Lens cầm hoà 1-1 trong trận derby miền Bắc nước Pháp. Dẫu sao, các cầu thủ Lyon cũng có thể tự an ủi rằng, trận hoà trước PSG giúp họ tiếp tục nâng được chuỗi trận bất bại của mình tại Ligue 1 lên con số 16.

Một đại gia khác là Monaco cũng đã khiến những CĐV trung thành của họ phải phiền lòng. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng thầy trò ông Deschamps vẫn không thể làm cách nào tìm lại được 1 chiến thắng, điều mà họ đã mong mỏi trong suốt một thời gian dài (kể từ ngày 22/9). Trận thua 1-3 trước Sochaux khiến đội bóng Công quốc càng lún sâu trong cuộc khủng hoảng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Deschamps đã phải đứng ra xin lỗi CĐV đội nhà và cam kết sẽ nhanh chóng tìm ra biện pháp khắc phục tình trạng tồi tệ hiện nay.

Trong khi đó, chiến thắng oanh liệt trên sân Louis II của Monaco giúp Sochaux tiếp tục nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 10. Đây là thành tích rất đáng được tán thưởng, bởi đầu mùa giải, CLB này từng bị các chuyên gia đánh giá là sẽ vất vả trong cuộc chiến trụ hạng do sự ra đi của một loạt các hảo thủ, đáng kể là tiền đạo Frau và tiền vệ Pedretti. Đây là trận đấu mà tiền đạo Ilan đã thi đấu rất tuyệt vời. Không chỉ ghi bàn ấn định chiến thắng cho Sochaux bằng một cú sút chìm hiểm hóc, anh còn hoạt động rất xông xáo thu hút hậu vệ đối phương, đồng thời còn tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm cho đồng đội dứt điểm. Thắng trận này, Sochaux leo lên vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng Ligue 1.

Cũng ở vòng đấu này, Olympique Marseille đã bị đội chủ nhà Ajaccio nện cho 2 bàn không gỡ. Tiền vệ Andre Luiz đã trở thành người hùng của Ajaccio với 2 lần chọc thủng lưới thủ môn Barthez, trong đó có bàn thắng mở tỉ số được thực hiện từ chấm penalty ở phút 12. Đây mới là chiến thắng thứ 2 của Ajaccio trong lịch sử 9 lần đối đầu với Marseille tại Ligue 1, đồng thời cũng là chiến thắng thứ 2 của họ kể từ đầu giải.
Dù Giám đốc thể thao Diouf đã từng tuyên bố BLĐ Marseille vẫn tin tưởng vào HLV Anigo, nhưng với thất bại trước đội bóng đang đứng áp trót bảng xếp hạng, ông bầu của đội bóng thành phố cảng lại một lần nữa bị CĐV đem ra chửi rủa. “Lưỡi hái của tử thần” vẫn đang lơ lửng trên đầu của Anigo.

Các trận còn lại
Caen - Nice: 0-0
Istres - Metz: 0-0
Nantes - Bordeaux: 0-1
Toulouse - Bastia: 1-0
St.Etienne - Rennes: 1-0
Strasbourg - Auxerre: 3-1

Những con số biết nói
1: Số thẻ đỏ được rút ra, dành cho trung vệ Yepes của PSG.
2: Hậu vệ tuyển thủ U21 Pháp Drouin sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật chấn thương đầu gối phải vào giữa tuần tới. Cầu thủ đang thi đấu cho Nantes sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng.
3: Thắng Rennes 1-0, St.Etienne nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 3.
6: 6 trận liên tiếp gần đây, Lyon không để thủng lưới 1 bàn nào.
12: Đã 12 trận liên tiếp (bắt đầu từ ngày 21/8), Lens không biết mùi chiến thắng.
15: Tổng số bàn thắng, trong đó có 6 bàn được ghi trong hiệp 1, 9 bàn được ghi trong hiệp 2.
15: Là mạch trận không thắng của Istres.
29: Tổng số thẻ vàng.
208.517: Tổng số khán giả đến SVĐ.

Các chân sút hàng đầu
7 bàn: Frei (Rennes), Pagis (Strasbourg)
6 bàn: Lucas (Ajaccio), Feindouno (St.Etienne), Pauleta (PSG), Adebayor (Monaco)
5 bàn: Chamakh (Bordeaux), Kallon (Monaco), Agali (Nice), Brunel (Lille), Laslandes (Bordeaux), Moreira (Toulouse).

Đội hình tiêu biểu (theo sơ đồ 4-4-2)
TM: Letizi (PSG)
HV: Diatta (Lyon), Diawara (Sochaux), M’Bami (PSG), Kapsis (Bordeaux).
TV: Andre Luiz (Ajaccio), Mavuba (Bordeaux), Oruma (Sochaux), Abdessaki (Strasbourg).
TĐ: Pagis (Strasbourg), Ilan (Sochaux).
ĐH (Tổng hợp)

Theo Báo bóng đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008

Các tin cùng chủ đề: