Đấy là thực tế phũ phàng mà không phải người Paris nào cũng chấp nhận được. Nhưng sau những gì đã thể hiện ở mùa giải này, đội bóng Thủ đô chỉ còn lại mục đích duy nhất là... trụ hạng thành công.
Đã bị loại khỏi cả 3 mặt trận Champions League, League Cup và Cúp QG (đấu trường mà Paris VĐ năm 2004), PSG vẫn lận đận ở Ligue I (mục tiêu chính của BLĐ đội bóng hồi đầu mùa giải) với vị trí thứ 11 BXH (36 điểm, bình quân 1,286 điểm/trận). Thành ra mục tiêu duy nhất cho đến lúc này của đội là đạt được cái ngưỡng...40 điểm để trụ hạng. Kiếm được 4 điểm trong 10 vòng đấu còn lại cũng chẳng phải quá khó dù PSG toàn chạm trán với những đối thủ "kị giơ" và khó chơi (Ajaccio, Auxerre, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Sochaux, Metz và Rennes), nhưng đau ở chỗ là từ vị thế một độii được đánh giá là ƯCV sáng giá cho chức VĐ Ligue I, thoắt cái PSG biến thành kẻ ngoài cuộc chơi. Đã 11 năm rồi, "thánh địa" Công viên các Hoàng tử chưa một lần được chứng kiến các cầu thủ con cưng đăng quang ngôi VĐQG.
PSG sẽ ra sao ở mùa giải tới? Ai sẽ là Chủ tịch? Ai sẽ là HLV? Đại bản doanh và sân tập sẽ đóng ở đâu? Những cầu thủ nào sẽ còn ở lại? Và quan trọng nhất là liệu có ai muốn gắn bó với một CLB luôn nổi tiếng chìm ngập trong những cuộc khủng hoảng hơn là thành tích trên sân cỏ? Tương lai ảm đạm này có cải thiện được hay không phụ thuộc rất lớn vào vị HLV sắp tới (Fournier dự tính sẽ ra đi vào cuối mùa giải này). Thành Paris hoa lệ đang mơ về chiến lược gia Paul Le Guen hiện dẫn dắt Lyon. Nhưng điều này rất viển vông bởi HLV 41 tuổi này đang được rất nhiều CLB lớn châu Âu mời chào. Guy Lacombe (Sochaux) cũng đang được tính đến và đáng lưu ý hơn cả là Carlos Bianchi (từng là cầu thủ của PSG từ 1977 đến 1979) cho cương vị HLV dẫn dắt đội bóng. Nhưng dù cho ai lên dẫn dắt PSG trong mùa giải tới thì những hạn chế về quân số luôn là thách thức hàng đầu, bởi hiện tại CLB này không có một xu tiền mặt để tăng cường lực lượng. PSG không "tốt phúc" như Marseille mùa giải trước, vì họ không có một Drogba thứ hai trong tay để bán đi lấy tiênc thực hiện một cuộc thay máu triệt để.
Điều cần thiết nhất cho đội bóng lúc này là giữ chân bằng được các trụ cột như Rothen, Yepes, Cana, Pauleta, M'Bami, những người có khả năng chống chọi với những áp lực từ phía các CĐV và vực PSG trở lại. Riêng chân sút người Bồ Đào Nha Pauleta đã ghi được 11/28 bàn thắng cho Paris (chiếm 40% số bàn thắng của PSG mùa giải này tại Ligue I). Để cuốn hút được các cầu thủ mới gia nhập CLB thì cần phải có tiền. Khoản thu được từ bản quyền truyền hình Ligue I giai đoạn 2005-2008 (20 triệu euro) sẽ phải dành để bù lỗ cho việc bị loại khỏi Champions League (xếp cuối bảng H và không được xuống chơi tại Cúp UEFA). Mặc dù ngay từ vòng đấu thứ 4 ở mùa giải này, Chủ tịch Francis Graille đã "quẳng" vào ngân sách CLB một khoản 23 triệu euro, nhưng từng đấy cũng không đủ để cứu vãn một Paris đang túng bấn. Như vậy, đội bóng thành Paris sẽ bước vào mùa giải 2005/05 với đôi bàn tay trắng. Đứng trước một tình cảnh như vậy, người ta rất ngạc nhiên khi HLV Fournier không dám dùng các cầu thủ trẻ. Bởi nếu PSG có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu tốt và có được kinh nghiệm cần thiết, thì mùa giải tới, họ cũng bớt lo lắng đi nhiều.
PSG hiện là CLB duy nhất của bóng đá Pháp chưa bao giờ xuống hạng kể từ khi được chơi tại giải đấu cao nhất của đất nước hình Lục lăng (thành lập năm 1970, thăng giải hạng Nhất năm 1974). Tuy nhiên, họ đang đứng trước nguy cơ có một mùa bóng tồi tệ nhất trong lịch sử của mình ngay trong năm nay.