Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Marseille thẳng tiến đến Champions League13:35 21/5/2007

Đội bóng thành phố cảng Olympique Marseille tiếp tục thể hiện tốc độ nước rút thần tốc khi tiếp tục vượt qua St. Etienne với tỷ số 2-1. Trận thắng thứ 5 liên tiếp này đã đem về cho O.M một suất dự Champions League mùa tới bất chấp kết quả vòng cuối cùng ra sao.

Mặc dù phải thi đấu trên sân của một St. Etienne khó chịu và liên tục bị dồn ép trong suốt trận đấu nhưng bản lĩnh

Marseille đã có thể ăn mừng thắng lợi của mùa giải.

cộng với một chút may mắn đã giúp Marseille có được 3 điểm trọn vẹn. Lập công cho O.M ở trận này là Djibril

Cisse với bàn mở tỷ số ở phút 54 trước khi cầu thủ vào thay người Matthieu Valbuena ấn định chiến thắng cho đội khách ở phút 86.

Thắng trận này, đội bóng thành phố cảng đã có được 61 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Lens và Bordeaux 4 điểm. Như vậy Marseille đã chắc chắn có một suất tham dự Champions League mùa tới mà không cần quan tâm tới kết quả ở vòng cuối cùng.

Bước vào trận đấu, mặc dù đối thủ St.Etienne đã thua 3/5 trận gần đây và hiện đã không còn mục tiêu cụ thể nào nhưng HLV Emon vẫn không hề tỏ ra khinh địch khi đưa ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ các anh tài như Cisse, Niang, Ribery hay Nasri. Điều chỉnh lớn nhất so với thất bại tại CK cúp QG cuối tuần trước đó là O.M đã ra sân với đội hình 4-4-2 thay vì 4-5-1.

Ligue I
Auxerre 2–1 Lille
Le Mans 1–1 Bordeaux
Lens 0–0 Nice
Monaco 1–0 Lyon
Nancy 5–2 Sochaux
Nantes 0–0 Toulouse
PSG 2-1 Troyes
Rennes 4–1 Lorient
St-Etienne 1–2 Marseille
Sedan 1–1 Valenciennes
Tuy nhiên, thật khá bất ngờ khi chính đội chủ nhà, được đánh giá thấp hơn, mới là đội làm chủ trận đấu. Trong suốt hiệp 1, ngoại trừ pha phối hợp giữa Niang và Cisse với kết quả là cựu tiền đạo của Liverpool sút chệch cột dọc thì Marseille không tạo ra được bất cứ pha bóng đáng kể nào.

Trong khi đó đội khách lại liên tục vây hãm khung thành Cedric Carrasso. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 1, tiền vệ trụ Feindouno đã thử tài thủ môn của O.M với pha thoát xuống và dứt điểm uy lực. Carrasso phải mất đến 2 nhịp mới khống chế được bóng.

Có lẽ sau trận đấu các cầu thủ St. Etienne sẽ phải tiếc nuối rất nhiều cho sự phung phí của mình bởi ngay trong cơ hội thực sự đầu tiên ở hiệp 2, Cisse đã ghi bàn cho đội khách. Phút 54, sau pha dứt điểm của tiền vệ trẻ Nasri, bóng bật ra và đến đúng vị trí của Cisse bên cánh trái. Chàng tiền đạo số 9 này đã có pha dốc bóng thẳng vào trung lộ dũng mãnh trước khi tung ra cú sút chéo góc từ cự ly 23m, hạ gục thủ thành Viviani. 1-0 cho Marseille.

Người hùng Valbuena đưa O.M
lọt vào Champions League mùa giải tới.

Bị thủng lưới ngay trên sân nhà, St.Etienne dồn toàn lực lượng sang phần sân đối phương. Trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà, các cầu thủ Marseille đã phạm sai lầm và phải trả giá.

Phút 69, đoạt được bóng từ chân Ribery, tiền vệ Feindouno dốc bóng rồi tung ra cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm không cho Carrasso một cơ hội cản phá nào. 1-1, hai đội trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ hòa, sức ép của đội chủ nhà vẫn không hề thuyên giảm vậy nhưng thật kỳ lạ, Marseille đã có được bàn thắng vào những phút cuối cùng. Sau pha phối hợp lên bóng nhuẫn nhuyễn giữa Taiwo và Nasri, cơ hội được trao cho Mickael Pagis.

Nhưng thay vì sút thẳng, Pagis đã chuyền cho Valbuena ở góc trống trải hơn trong vòng cấm địa. Một cú dứt điểm gọn gàng và tỷ số được ấn định 2-1 cho O.M. Thắng trận, Marseille đã chắc chắn có vé vào Champions League.

Đội hình thi đấu:

St.Etienne: Viviani - Hognon ( Perquis 51'), Camara, Ilunga, Guarin-Vasquez (Heinz 63') – Landrin, Feindouno, Dabo, Perrin (Hautcoeur 79') – Moussilou, Ilan

Marseille: Carrasso – Beye, Civelli, Rodriguez, Taiwo - M'Bami, Cana, Nasri, Ribéry (Valbuena 75') - Niang (Oruma 89'), Cissé (Pagis 79')

Ở các trận đấu còn lại, cuộc chiến giành vé dự cúp UEFA giữa Lens và Bordeaux tiếp tục bất phân thắng bại khi ở vòng này cả 2 đội đều lần lượt chịu chia điểm trước Nice và LeMans. Trong khi đó ở vòng này, Nancy là đội có chiến thắng đậm nhất khi đè bẹp “đàn anh” Sochaux với tỷ số 5-2.

BXH sau vòng 37 Ligue I 2006 – 07
Tt
Đi
Đim
Trn
T
H
B
BT
BB
1
Lyon
78
37
23
9
5
61
26
2
Marseille
61
37
18
7
12
52
38
3
Lens
57
37
15
12
10
47
38
4
Bordeaux
57
37
16
9
12
38
32
5
Rennes
56
37
14
14
9
37
29
6
Sochaux
54
37
14
12
11
45
48
7
Toulouse
53
37
15
8
14
41
42
8
Auxerre
51
37
12
15
10
38
40
9
Saint-Etienne
49
37
14
7
16
52
49
10
Lille
49
37
13
10
14
44
42
11
Nancy
49
37
13
10
14
37
42
12
Lorient
49
37
12
13
12
33
39
13
Monaco
48
37
12
12
13
43
38
14
Le Mans
48
37
11
15
11
42
43
15
Paris-SG
45
37
11
12
14
41
42
16
Valenciennes
43
37
11
10
16
35
45
17
Nice
42
37
9
15
13
31
37
18
Troyes
36
37
8
12
17
36
54
19
Sedan
35
37
7
14
16
46
57
20
Nantes
35
37
7
14
16
28
46

Theo Dân Trí
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Giovinco xác định tương lai tại Juve10:34 22 /8/2008
Người đẹp cầm biển nước chủ nhà10:12 22 /8/2008
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008