Toàn trại tập huấn của Lyon đang chìm trong buồn đau. Ngày 2/3 vừa qua, họ vừa đưa tiễn Chủ tịch danh dự của CLB, ông Jean-Claude Morel, về cõi vĩnh hằng. Đây là một mất mát lớn lao đối với đội bóng vùng sông Rhone, bởi dù đã giã từ với bóng đá từ năm 1981, nhưng Morel vẫn có tầm ảnh hưởng to lớn, với những ý kiến đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Lyon.
Nỗi mất mát thương đau trên chưa kịp qua đi, Lyon lại phải chịu thêm 1 cú sốc kinh hoàng nữa: Họ bị đội bóng hạng Hai Clermont hất văng khỏi Cúp Pháp năm nay ở vòng 1/8, sau loạt đá luân lưu 11m nghiệt ngã.
Lê những bước chân mệt mỏi tới sân Michel-d'Ornano với một tâm trạng đầy ủ dột, dĩ nhiên các cầu thủ Lyon khó có thể phát huy sức mạnh như đã từng thể hiện trong trận đấu với đội chủ nhà Caen.
Như một trò đùa của số phận, vận đen vẫn tiếp tục đeo bám nhà ĐKVĐ Ligue 1: Trong lúc bộ đôi ở hàng phòng ngự Reveillerre và Cacapa vẫn chưa kịp bình phục chấn thương, HLV Le Guen lại mất thêm tiền vệ đội trưởng Govou, cầu thủ hoạt động rất năng nổ bên hành lang cánh trái của Lyon.
Dù tiền vệ Essien đã tập nhẹ và rất có thể sẽ được tung ra sân từ đầu trận, nhưng ai dám đảm bảo cầu thủ 22 tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng cho "Sư tử vùng sông Rhone"? Ngoài lý do chưa hoàn toàn bình phục thể lực, Essien còn đang bị phân tâm không ít trước những lời mời chào đầy hấp dẫn từ các CLB hàng đầu châu Âu như Juventus, Arsenal và đặc biệt là Man United - đội bóng mới đây đã ra giá cầu thủ người Ghana này 10 triệu bảng.
Dù đang có thành tích 5 trận bất bại kể từ sau trận thua đầu tiên tại Ligue 1 năm nay trước CLB Lille hồi cuối tháng 1, nhưng thành tích thi đấu sân khách của Lyon thời gian vừa qua không thực sự tốt: Thầy trò ông Le Guen không thắng được trận nào trong cả 3 lần rời khỏi mái nhà Gerland trong những vòng đấu gần đây nhất.
Đã vậy, các cầu thủ Lyon còn phải tập trung sức cho trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League gặp CLB Werder Bremen tại sân nhà Gerland. Dù thắng đội ĐKVĐ Bundesliga 3 bàn không gỡ (theo thống kê, chưa có đội bóng nào thắng 3-0 trên sân đối phương trong trận lượt đi lại không có mặt ở vòng sau), nhưng HLV Le Guen vẫn không dám mất cảnh giác, bởi tại vòng 4 Cúp UEFA năm 2000, họ cũng đã từng bị chính Werder Bremen loại trong trận lượt về, sau khi dẫn 3 bàn ở lượt đi.
Đang đứng thứ 4 từ dưới lên tại bảng xếp hạng Ligue 1, vị thế của Caen với Lyon chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng rằm. Nhưng sự cổ vũ của đội nhà cộng với sự vùng vẫy của một kẻ biết cái chết đang gần kề (Caen có thể tụt xuống nhóm "cầm đèn đỏ" nếu thua) sẽ khiến sức mạnh của đội bóng nhỏ bé này trở lên rất khó lường. Việc các "ông lớn" Bordeaux, Lille gần đây đã phải thất thểu rời khỏi Michel-d'Ornano với vẻn vẹn 1 điểm trong tay chính là bằng chứng rõ nhất thể hiện quyết tâm trụ hạng của các cầu thủ Caen.
Không thắng được Lyon trận nào trong 5 lần đối đầu thời gian vừa qua ở tất cả các giải đấu, nhưng trong khuôn khổ Ligue 1, "Sư tử vùng sông Rhone" vẫn bị lép vế trước Caen khi chỉ thắng 2, hoà 2 và để thua tới 4 trong tổng cộng 7 lần gặp nhau.
Ở trận này, đội chủ nhà chỉ thiếu vắng 2 gương mặt không đến nỗi quá quan trọng là hậu vệ Suares và tiền vệ Idrissou.
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến
Caen: Plante, Ben Askar, Danjou, Seube, Zubar, Deroin, Dugardien, Eudeline, Faye, Lemaitre, Mazure.
Lyon: Coupet, Diatta, Abidal, Berthold, Cris, Diarra, Clement, Bergougnoux, Frau, Malouda, Nilmar.
Thành tích đối đầu
15/10/04 Lyon-Caen 4-0
07/12/96 Lyon-Caen 3-0
24/08/96 Caen-Lyon 1-1
08/02/95 Caen-Lyon 0-1
31/08/94 Lyon-Caen 1-0
Thành tích gần đây
Caen
26/02/05 Bordeaux-Caen 2-2
19/02/05 Caen-Ajaccio 2-2
05/02/05 Strasbourg-Caen 5-0
29/01/05 Caen-Lille 0-0
26/01/05 Lens-Caen 0-1
Lyon
26/02/05 Lyon-St.Etienne 3-2
18/02/05 Monaco-Lyon 1-1
05/02/05 Lyon-Toulouse 4-0
01/02/05 Bastia-Lyon 1-1
26/01/05 Lyon-Rennes 2-1