Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Lyon chưa thể đăng quang, “vang” Bordeaux lại nổ vang11:53 19/4/2007

Một chiến thắng trong trận đấu bù vòng 30 với Rennes sẽ giúp ĐKVĐ Lyon đăng quang sớm 6 vòng. Vậy nhưng kết quả hòa 0-0 đã buộc họ phải đợi ít nhất 90 phút nữa. Trong khi đó, Bordeaux đã trở lại sau 3 trận hòa liên tiếp bằng chiến thắng 3-0 trước Nancy.

Trước khi trận đấu diễn ra, đội đầu bảng Lyon đã có được 69 điểm, nhiều hơn 17 điểm so với đội xếp nhì Toulouse trong khi còn 1 trận chưa đấu. Nếu thắng trong trận đấu bù vòng 30 này (Lyon không thi đấu do bận đá Cúp Liên đoàn Pháp) họ sẽ gia tăng khoảng cách với Toulouse lên 20 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ đăng quang sớm do giải chỉ còn 6 vòng đấu.

Vậy nhưng trước một Rennes chơi quả cảm, bữa tiệc mừng chiến thắng được chuẩn bị sẵn của chủ nhà Lyon đã phải hoãn lại ít nhất là đến Chủ nhật này khi họ làm khách trên sân Auxerre.

Ra sân với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Gerrard Houlier đã bố trí một đội hình tấn công tổng lực với 3 tiền đạo ở phía trên là Govou - Ben Arfa – Baros, ngay phía sau họ, hàng tiền vệ vẫn có đầy đủ những anh tài sáng giá nhất Juninho, Toulalan, Tiago. Và ngay sau tiếng còi khai cuộc, “sư tử” Lyon đã “chồm” mình về phía trước.

Vậy nhưng Rennes đã phòng thủ quá triệt để. Chơi với đội hình 4-5-1, đội khách ngay từ phút đầu tiên đã tỏ rõ ý đồ muốn kiếm một điểm. Và họ đã thành công còn khán giả thì có 90 phút gần như bị tra tấn trên khán đài bởi sự vụn vặt của trận đấu. Liên tục những pha phạm lỗi 12 khiến không đội nào có được một pha bóng thực sự sắc nét.

Rennes (đỏ) đã thi đấu rất quyết liệt.

Không thể tổ chức tấn công biên như thường lệ, Lyon phải cầu viện đến những tình huống có định. Đáng buồn là trong một đêm tẻ nhạt tại Gerland, ngay cả những cú sút “thương hiệu” Juninho cũng chẳng thể làm nên chuyện cho dù có lẽ chưa trận đấu nào tại Ligue I anh lại được sút phạt nhiều đến thế.

Tình huống nguy hiểm thực sự và cũng là duy nhất trong hiệp 1 có lẽ là pha thoát cánh tốc độ và tạt bóng chính xác của Baros ở phút 36. Đáng tiếc là trong tình huống đó Tiago lại vào hơi chậm. Bước vào hiệp 2, tình hình trên sân vẫn không được cải thiện là bao cho dù tài năng trẻ Ben Arfa của đội chủ nhà đã liên tục khuấy đảo bên cánh trái.

Không một bàn thắng nào được ghi cho đến khi trong tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu đồng nghĩa với việc 2 đội ra về với tỷ số 0-0. Hòa trận này, Lyon đã có 70 điểm, hơn đội thứ nhì 18 điểm trong khi giải còn 6 vòng nữa. Về lý thuyết họ vẫn chưa vô địch nhưng việc Lyon đăng quang lần thứ 6 liên tiếp thực tế chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đội hình thi đấu:

Lyon: Coupet - Réveillère, Squillaci, Cris, Abidal - Tiago (Kallström 69'), Toulalan, Juninho (Wiltord 75') - Govou, Baros, Ben Arfa (Malouda 64').

Rennes: Pouplin - Danze, Mbia Etoundi, Mensah ( Marveaux 82'), Edman - Briand (Moreira 78'), Sorlin, Didot, Cheyrou, Thomert - Utaka (Sow 72')

Bordeaux 3-0 Nancy: “vang” Bordeaux nổ giòn

Ở một trận đấu bù khác của vòng 30, đội bóng của xứ sở rượu vang Bordeaux đã có một đêm chiến thắng tưng bừng khi đè bẹp đội khách Nancy 3-0. Cú đúp của Marouane Chamakh ở các phút 18 và 43 cùng bàn ấn định tỷ số 3-0 của Fernando Cavenaghi (55’) đã đem về 3 điểm cho Girondin sau 3 trận hòa liên tiếp.

Ra quân với một đội hình không thực sự chơi tấn công và thi đấu cũng hoàn toàn không quá lấn lướt vậy nhưng các cầu thủ chủ nhà đã có được bàn thắng từ khá sớm. Phút 18, xuất phát từ pha phạt góc bên phía cánh phải của Wendel, tiền đạo duy nhất của Bordeaux là Chamakh đã rất khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của đối phương, đánh đầu tung lưới thủ thành Damien Gregorini.

Có được bàn mở tỷ số, đội chủ nhà chơi có phần tự tin và mạnh mẽ hơn nhưng hàng tiền vệ 5 người của đội khách cộng với những pha phạm lỗi đầy tiểu xảo đã khiến Girondin không thể điều khiển trận đấu theo ý mình. Nhưng dù sao họ cũng đã có được bàn nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút trước khi hiệp một kết thúc.

Trong một đêm thi đấu ấn tượng, tài năng trẻ của Argentina Fernando Cavenaghi đã có một đường chọc khe sắc lẹm cho Chamakh dùng tốc độ thoát xuống, nhẹ nhàng hạ thủ môn đối phương. 2-0 cho Bordeaux.

Bordeaux (xanh) thắng nhẹ nhàng Nancy. (AP)

Có thể nói đây là một trong những trận đấu hay nhất của Cavenaghi từ khi anh chuyển về Bordeaux hồi tháng 1. Liên tục những pha sút phạt xạt xà ngang, những cú sút chệch cầu môn trong gang tấc và những đường chuyền chết người. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tiền vệ người Argentina cũng có được phần thưởng xứng đáng.

Phút 57, nhận được đường chuyền dọn cỗ của Alejandro Alonso bên cánh phải, tân nhạc trưởng của Bordeaux đã nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống sau khi thủ môn Nancy đã ra lỡ nhịp. 3-0, sân Parc Lescure tưng bừng niềm vui chiến thắng.

Có 3 điểm sau trận này Girondin leo liền 3 bậc, từ thứ 7 lên thứ 4 để tiếp tục theo đuổi mục tiêu tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Trong khi đó đội khách Nancy sẽ phải rất nỗ lực trong chuỗi trận còn lại nếu không muốn chìm sâu hơn xuống đáy BXH

BXH sau vòng 32 Ligue I 2006/07
Tt
Đi
Đim
Trn
T
H
B
BT
BB
1
Lyon
70
32
21
7
4
55
23
2
Toulouse
52
32
15
7
10
38
33
3
Lens
50
32
13
11
8
43
34
4
Bordeaux
49
32
14
7
11
34
30
5
Sochaux
47
32
12
11
9
37
37
6
Marseille
46
32
13
7
12
40
32
7
Lille
46
32
12
10
10
39
33
8
Saint-Etienne
45
32
13
6
13
49
43
9
Rennes
45
32
11
12
9
26
24
10
Lorient
44
32
11
11
10
28
30
11
Le Mans
43
32
10
13
9
38
37
12
Auxerre
43
32
10
13
9
34
37
13
Monaco
41
32
10
11
11
35
31
14
Valenciennes
38
32
10
8
14
31
40
15
Nancy
37
32
9
10
13
26
38
16
Nice
36
32
8
12
12
29
33
17
Paris-SG
35
32
8
11
13
31
38
18
Troyes
32
32
7
11
14
29
45
19
Sedan
30
32
6
12
14
38
49
20
Nantes
30
32
6
12
14
26
39

Theo Dân Trí
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"