Bỏ qua những khó khăn đang phải đối mặt trong cuộc đua tới chiếc vé dự Champions League mùa này, Marseille vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất khi tiếp Nantes tại Vélodrome trong khuôn khổ Cúp quốc gia Pháp. Mùa trước, OM từng lọt vào tới trận chung kết, trước khi để thua 1-2 trước đối thủ truyền kiếp PSG. Vì vậy, đội bóng phố cảng sẽ dốc toàn lực để tránh “vết xe đổ”, đồng thời cũng là cơ hội thuận lợi để họ giành danh hiệu đầu tiên sau 14 năm chờ đợi.
Không nối tiêng như OM, nhưng Nantes lại có thành tích khá tốt trong thời gian qua, với 2 Cúp Pháp liên tiếp (1999, 2000) và chức vô địch Ligue 1 năm 2001. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm thích hợp để “Chim Hoàng Yến” dồn lực vào giải đấu này, bởi mục tiêu quan trọng nhất của Nantes là cuộc chiến trụ hạng. Chính vì vậy, thày trò HLV Michel der Zakarian có thể sẽ không tung toàn bộ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này, bởi cuối tuần Nantes sẽ có trận đấu rất quan trọng trên sân PSG.

Nantes có vẻ không quan tâm đến Cúp Pháp, nhưng chuyến trở lại Vélodrome lại mang nhiều cảm xúc đối với thủ môn kỳ cựu Fabien Barthez, người từng có 2 giai đoạn rất thành công tại OM. Nhưng dù Barthez đang tràn đầy khát vọng đánh bại đội bóng cũ, nhưng một mình anh thì rất khó có thể xoay chuyển càn khôn, và đây có lẽ cũng là “lời chào” sau chót của giới mộ điệu với thủ môn lắm tài nhiều tật này.
Về nhân sự, OM chỉ vắng duy nhất tiền vệ phòng ngự Lorik Cana vì chấn thương, và M’Bami là thay thế hoàn toàn hợp lỳ. Bên kia chiến tuyến, Nantes không thiếu vắng bất cứ vị trí quan trọng nào.
Dự đoán: OM THẮNG 2-0.