Tràn đầy hưng phấn, sau trận đại thắng 3-0 trước Weder Bremen tại vòng 1/8 Champions League, Lyon đã vào trận với quyết tâm rất cao trước St.Etienne trong trận derby Vùng Rhone. Hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp và thực lực, Lyon đã chủ động tổ chức những pha công thành liên tiếp ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không có nhiều thay đổi về nhân sự, khi Malouda vẫn lĩnh ấn tiên phong trên hàng công dưới sự hỗ trợ của Wiltord và Govou, 2 tiền đạo thường xuyên có những pha di chuyển rộng ra 2 biên. Đội trưởng Juninho vẫn là trung tâm trong các đợt tấn công của đội nhà, và những pha xử lý khéo léo cùng nhãn quan thông minh của tiền vệ người Brazil đã gây không ít sóng gió cho khung thành đội khách. Nhưng dường như St.Etienne cũng tỏ rõ quyết tâm giành ít nhất 1 điểm, khi chủ động phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội. Chính điều này khiến hàng tấn công xuất sắc của Lyon gặp bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1. Và trận đấu chỉ thực sự trở nên sôi động từ những phút cuối hiệp 1, với bàn mở tỷ số của Wiltord ở phút 45 khiến các khán đài sân Gerland như muốn nổ tung. Vào hiệp 2, như được tiếp thêm sức mạnh sau khi phá vỡ thế bế tắc, các cầu thủ Lyon thi đấu hứng khởi hơn rất nhiều và họ đã cụ thể hoá ưu thế vượt trội bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút của Malouda (46) và Frau (47). Dẫn trước tới 3 bàn quá dễ, các cầu thủ Lyon dẫn thể hiện sự khinh địch, mà không hiểu rõ sự nguy hiểm của St. Etienne, đội đã bất bại 13 trận trước chuyến làm khách tại Gerland. Và sự chủ quan của Lyon đã phải trả giá bằng bàn 2 bàn thắng của Feindouno ở phút 55 và Compan (89). Nhưng tất cả nỗ lực của St.Etienne trong trận derby này cũng chỉ dừng lại đó và tỷ số 3-2 được giữ nguyên đến cuối trận. Trận thắng này, giúp Lyon duy trì khoảng cách an toàn với nhóm phía sau, và gần như chẳng có đối thủ nào sẽ đủ tầm để cản bước tiến của họ. Còn S.t Etienne đang tự đánh mất chiếc vé dự Cúp châu Âu mùa tới, nếu như không có những sự cải tổ kịp thời. Còn tại trận derby vùng biển Địa Trung Hải, một lần nữa ở mùa bóng này, Monaco phải chịu khuất phục trước Nice. Mặc dù thất bại lần này không “đau đớn” về mặt tỷ số như ở trận lượt đi (Monaco thua ngược với tỷ số 3-4), nhưng thất bại này đồng nghĩa với việc tham vọng giành chức vô địch của thầy trò HLV Didier Deschamps đang tan biến. Không có nhiều cơ hội cho cả 2 ở trận này, khi họ đều tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ, nhưng cuối cùng đội chủ nhà Nice vẫn là “kẻ mạnh” bằng việc giành trọn 3 điểm trước Monaco bằng các bàn thắng của Balmont (13) và Ederson (66), bàn gỡ của đội khách được ghi do công của Gigliotti (59). Trên sân nhà Công viên các Hoàng tử, cú sút 11m thành công của Benachour ở phút 65 đã mang lại 3 điểm trọn vẹn cho Paris Saint-Germain khi tiếp Bastia. Kết quả này giúp PSG vươn lên khu vực giữa bảng và niềm tin đang trở lại với đội bóng Thủ đô, sau khi HLV Vahid Haliodzic bị sa thải. Còn Bastia tiếp tục lún sâu ở vị trí thứ 19 và khả năng tạm biệt Ligue 1 đang rộng mở trước mắt họ. Cũng ở vòng này, cả Bordeaux và Ajaccio đều không tận dụng được lợi thế sân nhà, khi bị cầm hoà trước Caen và Lens. Còn Nantes đã vươn lên vị trí rất an toàn, sau trận thắng sít ao với tỷ số 2-1 khi tiếp Strasbourg trên sân nhà. |